Bạn Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: Chúng tôi tình cờ quen nhau vào đêm giao thừa năm 2010. Nhà tôi ở tận Đắk Lắk, còn anh ở Bình Phước. Năm đó tôi lên Bình Phước ăn Tết nhà bà con và đã gặp anh.
Sau khi nói chuyện thì được biết chúng tôi học cùng trường. Vậy là tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó. Trải qua 3 năm sinh viên, chúng tôi ra trường nhưng cả 2 đều lo sợ phải xa nhau vì nhà xa nên chúng tôi đã quyết định tổ chức đám cưới ngay sau khi ra trường. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì có anh bên cạnh.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.