Tôi 25 tuổi, em 22, yêu nhau được hơn một năm. Tình yêu của chúng tôi đẹp lắm. Tôi biết quan tâm và chiều chuộng bạn gái. Tôi luôn làm cho em cảm thấy vui. Gần đây, tôi thấy tình cảm của hai đứa ngày càng tệ. Chúng tôi hay cãi nhau vì những lý do không đâu vào đâu. Gần như ngày nào cũng có chuyện. Em lúc này cũng hay nổi nóng, lớn tiếng quát tôi. Tôi đến đón em chậm một chút em cũng mặt nặng mày nhẹ, nói tôi không ra gì. Tôi nhịn cho qua chuyện rồi mới giải thích với em sau.
Chúng tôi cãi nhau rồi lại làm lành luôn nhưng lặp đi lặp lại nhiều quá khiến tôi mệt mỏi lắm. Trước háo hức mỗi khi gặp nhau bao nhiêu thì giờ chúng tôi lại luôn tìm cớ bận hoặc nọ kia để hạn chế gặp nhau. Tôi sợ gần nhau lại cãi nhau. Tôi chẳng có người nào ngoài em, ai thích tôi là tôi từ chối thẳng thừng, vì thế cuộc tình của chúng tôi chẳng có ai chen vào, có điều tình cảm cứ vơi dần đi. Nếu cứ cãi vã như thế này, tôi nghĩ tình yêu sẽ nguội lạnh và dẫn đến việc chia tay. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này?
Dũng
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.