Tôi năm nay 42 tuổi và vẫn còn độc thân. Hiện tôi là viên chức nhà nước. Lúc trẻ, tôi không đẹp nhưng có nước da trắng, cũng dễ nhìn nên nhiều người thương. Nhưng tôi không yêu ai cả. Có lẽ cũng hơi kiêu ngạo một tí.
Đến năm 34 tuổi, tôi yêu một người bạn khoảng 6 năm nhưng không hợp nên tôi đã chia tay người ấy. Tôi rất buồn và bị stress đến mức phải đi gặp bác sĩ để điều trị. Sau thời gian đó, tâm lý đã phục hồi và tôi thấy yêu đời trở lại.
Đầu năm nay, tôi quen một người đàn ông góa vợ và có hai đứa con riêng. Anh cũng là viên chức nhà nước và là bạn học Cao đẳng với tôi ngày trước. Lúc đầu yêu nhau, anh nói năm 2012 sẽ cưới và tâm sự với tôi hoàn cảnh của anh. Tôi cũng thấy động lòng nên tôi chấp nhận yêu anh. Nhưng dần dần sau này không nghe thấy anh đặt vấn đề này nữa. Tuy vậy, anh vẫn thường xuyên liên lạc và hay đi uống nước với tôi.
Cách đây khoảng 10 ngày, anh ấy vẫn liên lạc với tôi bình thường nhưng có một chuyện không ngờ đã xảy ra. Cô bạn tôi, cũng là bạn học Cao đẳng của chúng tôi kể rằng anh ấy liên tục nhắn tin, gọi điện bày tỏ tình cảm với cô. Ngày còn đi học, anh đã theo đuổi cô nhưng không được đáp lại. Thực sự tôi cảm thấy rất buồn vì tôi đã đặt niềm tin nhiều vào anh ấy.
Giờ tôi nhắn tin và điện thoại, anh ấy đều không trả lời (tin nhắn của tôi chỉ nói về nỗi buồn của tôi, không có lời lẽ nào xúc phạm anh). Tôi không hiểu nguyên nhân là gì? Tôi sợ bị stress trở lại. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua nỗi buồn này.
Thư Loan