Tôi và bạn gái yêu nhau được nửa năm. Trước đó, tôi yêu một người 3 năm rồi chia tay vì tính cách hai đứa không hợp. Khi chia tay, người cũ liên tục làm phiền vì muốn níu kéo tình yêu với tôi. Đôi lúc tôi cũng xiêu lòng nhưng thấy không thể tiến xa hơn và càng không thể cưới người ấy được nên đã dứt khoát cắt dứt mối quan hệ đó, không dây dưa. Có điều giờ tôi có bạn gái mới rồi mà người ấy vẫn liên tục liên lạc cho tôi, làm phiền cuộc sống của tôi. Người cũ còn nhắn tin, gọi điện cho bạn gái tôi, gửi những hình ảnh hồi chúng tôi còn yêu nhau. Bạn gái tôi là người hiểu chuyện, nói tôi hãy giải quyết dứt điểm đi. Tôi làm nhiều cách mà tình cũ vẫn không dừng lại.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, tình cũ hẹn gặp bạn gái tôi để nói về việc tháng trước tôi và tình cũ có vào khách sạn và giờ cô ta đang có thai. Bạn gái đến giờ cũng tin là tôi đã phản bội cô ấy, cô ấy cho rằng không có lửa làm sao có khói, rồi còn nói đã tin nhầm tôi, tôi là người đàn ông bội bạc. Tôi nói gì bạn gái cũng không nghe. Chẳng lẽ tình yêu chúng tôi lại tan vỡ vì tình cũ như thế sao? Tôi không muốn mất bạn gái, mà dù tôi và bạn gái có không đến được với nhau tôi cũng không thể quay về với tình cũ, tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Quang
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.