Năm đầu tiên con về làm dâu mà 28 Tết con mới được nghỉ làm, về quê thì bố đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Năm nay, mẹ không ở nhà, mẹ vào chăm con cho chú hai ở trong Sài Gòn vì mợ sinh, chỉ còn mỗi bố và chú út ở nhà. Vậy mà con không giúp được gì cho bố và em cả. Thật là ngại quá đi.
Bố trồng được cây ổi, giữ cả năm được mấy quả vừa ngon vừa đẹp để cuối năm thắp hương, thế mà con về, con rất vô tư, chạy ra hái ăn sạch. Vậy mà bố vẫn cười, và đành ra chợ... mua quả khác. Năm đầu tiên con về làm dâu mà bố nấu xôi, em làm gà để cúng giao thừa, con chỉ biết cầm cái chổi đi ra rồi đi vào cho đỡ trống tay, chờ cho đến giao thừa xong mà đi ngủ. Làm dâu trưởng thế này thì ai cũng thích cả bố nhỉ?
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Con may mắn là gặp bố mẹ dễ tính, chứ con dâu con sau này mà thế thì chết với con, con gái như thế là không được. Vậy nên con hứa năm sau về con sẽ không để bố nấu xôi nữa mà sẽ nhờ chồng con làm hộ, sẽ không để em làm gà nữa mà sẽ nhờ chồng con làm nốt. Nghĩ đi nghĩ lại không phải tại con không biết làm, mà chỉ đổi tại cái số con nó vậy. Con đi xem bói, thầy nào cũng phán, con là dâu trưởng mà ko phải làm gì cả, có quý nhân phù trợ.
Mặc dù con dâu không biết làm gì nhưng bố vẫn cười xòa cho qua. Có lẽ tại con cũng biết điều và biết sống với bố mẹ, với em, với gia đình bên nhà chồng. Những điều đó có thể gạt đi những cái vụng về mà con chưa làm được. Sống với nhau đâu phải chỉ làm xong con gà cúng, nấu được nồi xôi đêm giao thừa là xong chuyện đúng không hả bố? Mà đó là cả một quá trình sống, cách cư xử của con dâu với gia đình nhà chồng cho phải đạo.
Con nghĩ con sẽ làm tốt bổn phận của một người con dâu trưởng, chỉ có điều đừng bắt con phải làm gà, và đừng để con phải nấu xôi, thế thôi là đủ bố ạ. Năm mới, chúc cho gia đình ta sức khỏe, hạnh phúc và năm nay vợ chồng con có chú rồng vàng để nối dõi.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Trần Giản Lâm
(Vinh, Nghệ An)