Sự hiện diện của con trên thế giới này thật kỳ diệu. Chàng trai của bố nhất định không chịu làm con chuột láu lỉnh mà phải là con lợn giống bố nên con ra đời sớm hơn hẳn một tháng. Hôm đó là thứ 3, bố đang làm ca đêm thì mẹ con nhắn tin "em bị vỡ ối rồi". Bố còn chẳng biết việc đó sẽ nguy hiểm thế nào, khi vào Google tìm hiểu bố lo lắng tột độ, đầu óc như trống rỗng, chỉ còn ít phút nữa là 6h sáng - hết giờ làm, bố phi như bay đến bệnh viện.
Khi đó bố còn chẳng hình dung được đi đường nào nữa, cứ đi theo vô thức. Lòng thầm cầu trời khấn phật mong hai mẹ con bình an, bố sẽ làm 100 việc tốt. Bác sĩ thông báo nước ối vẫn còn đủ để sinh thường nên cả nhà cũng yên tâm phần nào. Nhìn mẹ con vật vã, đau đớn bố ước gì có thể chịu đau thay cho mẹ con.
Chỉ có mình bố được vào trong để chứng kiến cuộc vượt cạn của mẹ con. Thời gian như ngừng trôi, bố tưởng như hàng thế kỷ trôi qua, cảm xúc hỗn loạn rồi như vỡ òa, bao mệt mỏi sau một đêm thức trắng tan biến hết. Con cất tiếng khóc chào đời, khoảnh khắc thật thiêng liêng mà cả cuộc đời bố sẽ không quên được. Bố khóc vì xúc động và hạnh phúc. Thật đáng tiếc cho những ông bố nào không được chứng kiến giây phút này, quá đỗi thiêng liêng. Bố thấy mình trách nhiệm, nhiều động lực hơn và cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.
Con sinh ra đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát phải cách ly xã hội nên bố có nhiều thời gian bên con. Bố thích tắm cho con, thay bỉm rồi cho con ăn, bố giành hết việc của mẹ, thích ngắm nhìn lúc con ngủ trông con như thiên thần vậy.
Bố đọc truyện cho con nghe, con cứ u u a a thật đáng yêu. Con thích nhìn tranh, những chấm tròn rồi cười khanh khách nên bố gọi con là bé chấm tròn đấy. Lớn nhanh lên con trai của bố nhé, hai bố con ta sẽ đi đá bóng, đạp xe, đi bơi. Bố đã chuẩn bị một món quà cho con từ khi con vẫn trong bụng mẹ là cuốn sách "Em phải đến Havard học kinh tế". Bố mẹ sẽ đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường như cách bố mẹ cô Lưu Diệc Đình trong sách. Bố mẹ sẽ luôn bên con trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời. Yêu lợn con của bố.
Nguyễn Mạnh Hà
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |