>> Dự thi ảnh cưới tháng 1 và 2
Bạn Nguyễn Thị Minh Trinh chia sẻ:
Chiều Tây Ninh nắng trong thủy tinh
Cây cháy cả nỗi lòng chờ đợi
Em cơn mưa tưới cho đời mát rượi
Khao khát ngàn lần em dòng nước khe trong.
Trời Tây Ninh nắng đỏ chín ngày đông
Rừng khô mùa lá
Gọi em về mưa ơi sao xa quá
Giếng cạn lòng không thấy ánh sao xanh.
Em hãy về tưới mát hồn anh
Đón tiếng chim chuyền cành nơi bình minh thức giấc
Ủ nhé em những chồi non đang mọc
Ươm mùa tình, xanh mướt cánh rừng quê.
Ngày mỗi ngày nắng rải suối rừng khe
Con tắc kè khản lời đi tìm bạn
Rừng chói chang tiếng thú hoang vang động
Nghe chiều già chim sải cánh tìm nhau.
Chiều Tây Ninh nắng đỏ một màu
Mùa đông sao vắng
Đất nồng nàn cháy bỏng
Đón em về cho ngày mới hồi sinh!
Đây là bài thơ "Đón em về" của tác giả Trương Lan Anh, cũng chính là bài thơ mà anh đã tặng cho em khi cầu hôn em. Anh nói: "Lời bài thơ là những gì anh muốn nói với em, vì anh không phải là nhà thơ nên chỉ biết cách lấy bài thơ này để nói hộ lòng anh, nếu em không muốn nghe những lời văn vẻ này thì anh chỉ biết nói: Anh yêu em, làm vợ anh đi nhé". Mình đã xúc động đến nỗi chỉ biết nói, em cám ơn anh, em cũng yêu anh rất nhiều và rất hạnh phúc.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với các giải thưởng hấp dẫn như phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng của nhãn hiệu Chăn ga gối đệm EVERON và tiền mặt của báo Ngôi Sao. Xem chi tiết thể lệ tại đây.