Bộc bạch về lần đầu sinh nở, Pông Chuẩn nói: "Mọi người hay kể về các khoảnh khắc cảm động, những cơn đau đẻ rất thiêng liêng, nhưng với tôi hoàn toàn khác. Tôi thậm chí chưa biết đau đẻ là gì". Vào ngày dự sinh, Pông Chuẩn không thấy đau bụng, không thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc chuyển dạ nên Tùng Min đã đưa vợ vào bệnh viện khám. Tại đây, cô được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai vào ngày hôm sau vì nước ối đã cạn, xương chậu hẹp không đáp ứng được việc sinh thường.
"Chúng tôi có một đêm nghỉ trong bệnh viện đề chờ sáng hôm sau phẫu thuật. Tối ấy, chồng mang loa tới, cả hai vợ chồng có một buổi party 'quẩy' tưng bừng trong bệnh viện", cô tiết lộ. Vì không đau đớn, vẫn ăn uống và "quẩy" được nên Pông Chuẩn chẳng có cảm giác mình là sản phụ chờ sinh. Tới sáng hôm sau, Pông Chuẩn chưa kịp sợ cảnh chuẩn bị lên bàn mổ, chồng "chưa kịp chia tay, chia chân" và nói những lời như "vợ ơi, cố lên" thì cô đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. "Tôi được hộ lý bảo thay đồ và nằm lên giường. Tới khi tôi được yêu cầu dang tay rộng trên giường mổ là tôi biết mình phải phẫu thuật ngay. Tôi chưa kịp hỏi hộ lý một câu gì thì cô ấy bật bài Người hãy quên em đi của chị Mỹ Tâm và chuẩn bị nhanh chóng cho ca mổ", Pông Chuẩn kể.
Chỉ 15 phút sau, em bé Mỡ - biệt danh mà Pông Chuẩn, Tùng Min đặt cho con, đã ra đời và được da áp da với mẹ. Vì mới chào đời nên da em bé nhăn nheo. "Tôi hình dung rằng anh Tùng - người đang mong chờ con sẽ bật khóc khi thấy Mỡ. Nhưng không, khi thấy con, anh bảo: 'Ủa, phải con mình không ta, sao mặt nó tím bầm, nhìn như con khỉ con'. Điều này khiến Pông Chuẩn không nhịn được cười. Khi cô ở một mình trong phòng hồi sức, cứ cách 30 phút, Tùng Min gọi hỏi tình hình của vợ, xem cô có ổn không, bao giờ được về phòng bệnh. "Về tới phòng, tôi thấy anh ấy đứng ngoài cửa đợi sẵn, tôi cứ nghĩ giây phút ấy rất thiêng liêng, cảm động thì bỗng chồng cười phá lên, quay video, vạch bụng tôi rồi hỏi: 'Ủa em đẻ chưa, tại sao bụng em vẫn như thế này?'. Tôi chảy nước mắt ngay tắp lự", cô kể.
Sau khi sinh một ngày, Pông Chuẩn bắt đầu tập đi dưới sự dìu dắt của chồng và sự theo dõi của 2 hộ lý ngồi ở sảnh bệnh viện. Cô nổi hứng muốn đi catwalk như khi còn là người mẫu dù Tùng Min ngăn cản. "Vì thế, nhìn tôi tập đi, hai hộ lý như được theo dõi chương trình Gặp nhau cuối tuần, xem xiếc. Chồng dắt tôi đi một đoạn, sau đó buông tôi ra. Tôi thấy mình catwalk như zombie đi trên hành lang. Tôi không biết làm sao mà sống qua 5 ngày trong bệnh viện nữa", cựu người mẫu chia sẻ.
Tới khi về nhà, Pông Chuẩn cảm thấy may mắn vì chồng đã chăm con giúp cô, thay tã, học tắm rửa cho con, không để cô phải đụng vào việc nhiều. "Tuy nhiên, tôi thấy sinh mổ thiệt thòi nhiều so với sinh thường. 4 tháng sau sinh, tôi vẫn còn thấy đau bởi vết mổ, đến ho cũng không dám", cô nói.
Sau 7 tháng sinh con đầu lòng, Pông Chuẩn mang thai lần 2 "ngoài dự kiến". "Nhiều người lo lắng cho tôi. Khi đi khám ở bệnh viện, tôi đã hỏi bác sĩ rất kỹ, bác khuyên tôi nên cẩn thận vì thời gian có thể mang thai tiếp là 1 năm. Nếu mới sinh 7 tháng, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, do đó cần cực kỳ cẩn trọng trong việc giữ cân nặng ổn định cho cả tôi và em bé. Nhưng mọi việc vẫn không quá nguy hiểm. Tôi vẫn 'cần trô' (control - kiểm soát) được", cô chia sẻ.
Hai vợ chồng Pông Chuẩn thống nhất sẽ dành cho các con sự săn sóc tốt như nhau khi bé trai đầu lòng phải làm anh sớm. Cô đang giảm dần các dự án, công việc để tập trung cho ca sinh nở tiếp theo.
Hằng Trần
Ảnh, video: FBNV