Cách đây hơn 10 năm tôi từng say mê điên dại một người đàn ông, giờ anh là chồng tôi. Tôi hạnh phúc và ngây thơ nghĩ tất cả những gì anh nói là thật nên đã sinh bốn đứa con và chăm sóc gia đình để cho anh rảnh tay đi làm kiếm tiền. Cuộc sống thật trớ trêu, khi yêu anh rất hào phóng, lịch thiệp, lấy nhau về anh tính toán chi ly từng đồng tiền lẻ.
Cuộc sống cứ trôi, tôi ngoài việc đi chợ, cơm nước, đến cơ quan và trường học của bốn đứa con thì hầu như không đi đâu. Tôi nghĩ dần dần chồng cũng hiểu và yêu tôi, không ngờ anh lại có bồ bịch. Tôi nhắc nhở nhẹ nhàng có, mạnh mẽ có nhưng anh chẳng thay đổi; ấy thế mà tôi vẫn yêu và rồi lại tha thứ nhưng càng ngày trong lòng tôi càng nặng trĩu. Tôi thấy thương con và chán ghét chồng lắm, thấy bản thân bị tổn thương ghê gớm. Tôi muốn mang con đến một vùng đất nào đó để sống và không ai biết mình, nhất là người cha vô tâm kia.
Giờ tôi không ghen nhưng thấy thương cho các cô gái ngây thơ giống mình ngày xưa bị anh dụ dỗ, kết cục là đau khổ và nước mắt thôi. Giờ tôi phải làm sao để trị được bệnh lăng nhăng của chồng mình?
Hoài
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.