Khi biết phụ nữ có thể sẽ mất cả 10 năm cuộc đời vào việc bếp núc, cả tuổi thanh xuân vào những việc không tên vốn gọi chung là việc nhà, Trang Hạ lại một lần nữa tuyên chiến để bảo vệ quyền được thảnh thơi, tận hưởng cuộc sống của chị em. Chia sẻ của nữ nhà văn xuất phát từ một đoạn phim ngắn nói về "Việc nhà có thể đợi, cuộc sống của bạn thì không".
Chị bắt đầu lời tâm tình bằng câu chuyện của nhà văn Tâm Phan. Nhiều người bất ngờ khi biết, Hồi ký của Tâm Phan - quyển sách ăn khách suốt 10 năm qua được lên kệ một phần nhờ sự “xúi giục” của Trang Hạ. Cô gái trẻ trong quyển hồi ký ấy là người đã mạnh dạn chia tay người đàn ông chưa cưới đã đặt toàn bộ việc nhà vào tay vợ để có một buổi tối rực rỡ thay đổi hoàn toàn cuộc đời sau này.
“Bỏ tình yêu, tuổi trẻ, cả hy vọng về tương lai, cả đám cưới sắp tới, hay những ngày tháng vất vả chịu đựng bao lâu nay để lao xe ra ngoài đường, cô chạy qua phố Bùi Viện, ngồi đại vào một quán bar đèn rực rỡ nhạc xập xình, gọi một ly bia, chọn một buổi tối vui theo cách mình muốn, cười với anh Tây ngồi bên kia bàn…”. Kết quả, anh Tây kia sau này là chồng cô - “người mà luôn vào bếp cùng cô, chăm sóc chia sẻ việc nhà, không bao giờ bỏ mặc người phụ nữ với những tiếng gào thét vô vọng hay những mệnh lệnh câm lặng trong tâm hồn!”, trích trong Hồi ký của Tâm Phan.
Câu chuyện của Tâm Phan ban đầu được viết trên blog cá nhân nhưng chính Trang Hạ là người khuyên tác giả ra sách. Nữ nhà văn nhận thấy, khi nhiều phụ nữ Việt còn đang u mê giữa nghĩa vụ, trách nhiệm và hy sinh cuộc đời mình cho gánh nặng bếp núc, cho những việc nhà không tên thì những lời tự sự của Tâm Phan có thể thức tỉnh họ.
Đây không phải là lần đầu Trang Hạ lên tiếng trăn trở về hạnh phúc và hy sinh của phụ nữ, nhưng lần này, chị nhẹ nhàng, thấu đáo hơn. Không cực đoan kêu gọi phụ nữ từ bỏ hoàn toàn việc nhà, chị khuyên hãy thôi xem đó là trách nhiệm, gánh nặng để phải hy sinh bởi: Việc nhà có thể đợi, cuộc sống của bạn thì không.
Những phụ nữ truyền thống có thể cho rằng, Trang Hạ không đứng ở vị trí của họ nên không hiểu được. Thực tế, chị cũng là bà mẹ 3 lần bỉm sữa, cũng có một gia đình để thương yêu và những đứa con để chăm lo.
Tuy nhiên, Trang Hạ biết sống thoáng hơn: “Mục đích tôi lấy chồng để có một cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn, không phải để rửa bát ngày càng sạch hơn một cái máy rửa bát. Nếu ở tuổi 24, mới lấy chồng, tôi sẵn sàng hy sinh bản thân cho những công việc nhà như thế, mong nhà chồng hài lòng về mình. Nhưng năm nay tôi đã 42 tuổi, đã hiểu ra rằng, phụ nữ cũng nên dành thời gian chăm sóc bản thân, cảm nhận cuộc sống", nữ nhà văn cho biết.
24 tuổi lập gia đình, khi đó hai vợ chồng chị thậm chí chưa có tủ lạnh, bếp gas, bình nóng lạnh, rửa bát bằng xà phòng giặt. Nhưng ở tuổi 42, chị đã có nhiều tiện nghi giúp đỡ để bản thân rảnh rang làm bếp. Trang Hạ cũng có một người chồng sau bao sóng gió hôn nhân đã hiểu và thương vợ, biết cách chia sẻ hơn.
Bài chia sẻ của Trang Hạ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ và kể cả đấng mày râu. Đặc biệt, hai ông bố nổi tiếng showbiz Đăng Khôi, Hồng Đăng cũng chia sẻ lại đoạn phim Sunlight kèm lời ủng hộ phụ nữ buông bỏ, đồng thời khoe khéo hai cô vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Nam ca sĩ Đăng Khôi cho biết, anh hoàn toàn ủng hộ vợ dành thời gian cho bản thân. Thậm chí, anh còn cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ khi vợ Thuỷ Anh không chỉ quán xuyến công việc nhà, việc công ty rất tốt, mà còn có nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè, biết cách tự refresh bản thân.
Thấu hiểu rằng phụ nữ "hy sinh tuổi thanh xuân, mang nặng đẻ đau, chăm chút cho gia đình", anh luôn mong muốn vợ và tất cả phụ nữ đều được sống cho mình trước với những sở thích, đam mê riêng.
Diễn viên Lê Hồng Đăng cũng chia sẻ video kèm những lời ngọt ngào dành cho bạn đời: “Tôi luôn cố gắng san sẻ, sẵn sàng ủng hộ về mặt tinh thần (và hẳn là cả vật chất) nếu cô ấy muốn buông bỏ việc nhà để sống cho chính mình, chăm sóc bản thân, và bên cạnh bố con tôi nhiều hơn. Ví như mọi ngày làm xong việc nhà, hai vợ chồng lại lấy ít khô gà ra nhâm nhi, xem tivi rồi tâm sự như hồi mới quen 16 năm trước. Hay tối rảnh rỗi, cả nhà chở nhau đi dạo bờ hồ. Còn cuối tuần, cô bạn mà ở nhà tôi lại đốc thúc nàng đi thư giãn, làm đẹp đi, không thì cả nhà cùng nhau đi bơi cho khỏe”.
Giữa xã hội vẫn còn nhiều trói buộc bởi quan niệm truyền thống và chính nhiều người vợ cũng đang tự trói buộc mình với ý nghĩ cũ kỹ “việc nhà là việc của vợ và mẹ”, Trang Hạ nhấn mạnh, đã đến lúc phụ nữ cần suy nghĩ nghiêm túc về câu “Việc nhà có thể đợi” để tìm lại tình yêu cho chính mình.
Với thông điệp “Việc nhà có thể đợi”, nhãn hàng nước rửa chén Sunlight khuyến khích phụ nữ Việt tận hưởng cuộc sống thông qua việc quản lý việc nhà thoải mái, dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Thế Đan
Tìm hiểu thêm về thông điệp “Việc nhà có thể đợi, cuộc sống của bạn thì không” tại fanpage Sunlight: https://www.facebook.com/SunlightVN/ |