Năm nay tôi 28 tuổi, chồng sắp cưới 30 tuổi. Chúng tôi đều đã có công ăn việc làm ổn định, dự định cưới trong năm nay, đã làm lễ dạm ngõ. Trong lúc yêu, tôi có kiểm tra điện thoại, tin nhắn, zalo, instagram, facebook để xem anh có mối quan hệ ngoài luồng nào và không phát hiện ra điều gì.
Một hôm, tôi vào hòm thư điện tử của anh, định xoá giúp anh các thư rác. Nhưng mọi bi kịch đều chờ tôi ở đó. Chồng sắp cưới liên tục nhắn tin qua lại, hẹn hò và rủ cô bạn thân của người yêu cũ đi nhà nghỉ. Cô gái này đã ly dị chồng, có một con. Tôi nghĩ mình sẽ huỷ cưới nhưng chưa biết nên nói với bố mẹ như thế nào và mắng gã sở khanh đó ra sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Khánh Yên
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net . Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.