Chị Joanne, ở Wirral, Anh, được chẩn đoán mắc ung thư phổi vào năm 2016. Joanne không hề hút thuốc lá, các bác sĩ cũng chưa tìm ra nguyên nhân mắc bệnh của cô. Joanne và chồng, Chris, đã cố gắng điều trị và tìm cách đánh bại căn bệnh. Nhưng các bác sĩ vừa thông báo với họ rằng tế bào ung thư đã lan đến dạ dày và gan, cô chỉ còn vài tháng để sống.
Tiên lượng của bác sĩ đã khiến cặp vợ chồng buồn bã. Họ biết rằng đã đến lúc phải thông báo với hai con gái, Bella 5 tuổi và Olivia 8 tuổi, về tình trạng của mẹ chúng.
Chris nói với tờ Liverpool Echo rằng anh giải thích với hai con gái của mình "đôi khi những điều xấu xảy ra và chúng ta mất đi những người mà chúng ta yêu thương". Và phản ứng của Olivia và Bella đã khiến người mẹ đau ốm yên lòng, vì biết các con gái cũng sẽ mạnh mẽ giống mình khi chiến đấu chống lại bệnh tật.
Olivia nói với bố: "Bố ơi, ok, khi chúng ta nhớ mẹ và buồn, tất cả những gì chúng ta cần làm là nhắm mắt lại và nhớ tới những kỷ niệm đẹp đẽ".
Bella 5 tuổi thì nói: "Chúng ta luôn có thể xem lại những bức ảnh và kể những câu chuyện về mẹ để mẹ không bị biến mất". Người cha Chris rất tự hào về hai cô con gái.
Còn Joanne luôn mơ ước được đưa các con gái đến Disneyland. Một quỹ để ủng hộ ước mơ của Joanne đã được lập và gia đình đã nhận được 5.000 bảng Anh (gần 150 triệu đồng) trong vòng chưa đến 12 giờ.
Chris dự định sẽ sớm hoàn thành giấc mơ Disneyland của vợ và hai cô con gái.