Tôi quen anh 7 năm, đã đi quá giới hạn. Anh có nhiều người theo đuổi nhưng trước đây luôn từ chối những người đó, luôn khiến tôi tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi. Rồi tôi phát hiện anh thích người con gái khác. Anh nói với người ta rằng tôi chỉ là bạn gái cũ. Tôi gặp anh hỏi cho rõ thì anh nói đã hết tình cảm với tôi rồi, giờ chỉ còn tình nghĩa, còn tình yêu anh đã dành cho người mới. Tôi sốc, không thể ngờ tình cảm 7 năm với nhau mà giờ đột nhiên anh nói như thế.
Tuần trước chúng tôi vẫn còn chung chăn gối với nhau, anh vẫn hứa sẽ cưới tôi, tại sao tuần này tôi phát hiện ra anh có người khác anh lại phũ phàng quá. Cả đêm tôi không ngủ, không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Anh thật tàn nhẫn với tôi, giờ bảo tôi hãy tìm người tốt hơn anh. Tôi phải làm sao đây, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Vân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.