Em 23 tuổi, cô ấy 22 tuổi, tụi em đang học chung trường đại học. Lúc đầu, cô ấy thích em và đã nói ra nhưng em không có tình cảm, với lại cũng do em chưa định đến chuyện yêu đương. Thời gian cứ mãi trôi, sau 4 tháng cô ấy đã từ bỏ. Khi em biết chuyện đó cũng mừng cho cô ấy, thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin hỏi thăm này nọ.
Rồi dần "người tính không bằng trời tính", em lại phải lòng cô ấy. Em tỏ tình nhưng cô ấy không đồng ý, vài lần sau tỏ tình lại vẫn chẳng thành công, cô ấy còn thêm ghét em, đến nỗi gặp mặt nhau không chào. Em rất đau buồn. Sau ba tháng em đã hết thích cô ấy, chúng em lại làm bạn nhưng giờ đây, tình cảm của em lại trỗi dậy, đôi khi muốn nói ra nhưng lại sợ bị ghét như trước nên không biết phải làm sao.
Tuấn
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.