Đang trong phòng tắm, Vũ Thị Hương nghe thấy bé Kitcat khóc oe oe. Nữ vận động viên vội chạy vào buồng ngủ thì thấy con trai vẫn say giấc. Cả tháng nay, bên tai cô luôn văng vẳng tiếng bé khóc hoặc tưởng tượng hình ảnh con mếu máo. Hương tâm sự vì quá yêu con nên trong lòng luôn bất an, lo lắng những chuyện không hay sẽ xảy đến với bé.
Vũ Thị Hương khóc như mưa trong lần đầu đưa con đi tiêm phòng. Cô kể rằng các bác sĩ e ngại khi tiêm cho Kitcat bởi sợ "nếu làm đau bé sẽ 'ăn' đủ". Cảnh tượng hài hước diễn ra tại phòng khám khiến ai chứng kiến cũng buồn cười. Lúc bé Kitcat còn chưa kịp mếu thì Vũ Thị Hương đã sụt sùi, nước mắt giọt dài, giọt ngắn.
Hành trình làm mẹ lần đầu của "Nữ hoàng tốc độ" tràn ngập hạnh phúc. Cô thấy may mắn vì con trai ngoan, khỏe mạnh còn ông xã ngoại quốc ra sức chiều chuộng. Hiện tại một ngày của Vũ Thị Hương chỉ xoay quanh việc cho con ăn, ngủ nhưng vẫn quay cuồng vì chưa đủ kinh nghiệm. Cô bảo từ lúc làm mẹ, những đôi giày cao gót, bộ cánh thời trang hay đồ trang điểm đều bị vứt xó.
Từ người phụ nữ quan tâm hình thức, Vũ Thị Hương trở nên xuề xòa để tiện chăm con. Cô chọn những trang phục bình dân, tóc buộc gọn và để mặt mộc. Cựu vận động viên không ngại cho con bú ở chốn công cộng, ngay cả lúc trời lạnh âm độ. Bất cứ khi nào Kitcat có nhu cầu, Hương vạch bầu ngực cho con thoải mái hưởng nguồn sữa mẹ.
Sinh hoạt của "Nữ hoàng tốc độ" được điều chỉnh theo cữ ăn, ngủ của con trai. Có khi mải lo cho con, đầu giờ chiều Hương mới có bữa đầu tiên là bánh mì hoặc cốc sữa để lót dạ. Cô thường xuyên thiếu ngủ nên thèm ngủ và ước mỗi ngày có thêm vài tiếng để chợp mắt. Trong tháng đầu làm mẹ, Hương được ngủ mỗi ngày ba tiếng nên đôi mắt sưng húp và gương mặt hốc hác vì mệt mỏi.
Để có thêm thời gian cho ông xã và chăm sóc bản thân, từ tháng thứ hai sau sinh, Vũ Thị Hương kết hợp nhiều việc cùng lúc. Cô vừa bế con, vừa nấu ăn hoặc vừa cho Kitcat bú, vừa cắt móng tay, chân cho bé. Bà mẹ Việt tại Australia tiết lộ, thỉnh thoảng cô hoàn thành công việc cả ngày trong vài tiếng. Nhìn lại danh sách đầu việc dài dằng dặc được xử lý nhanh gọn, Hương tự nhận mình giống "người mẹ siêu nhân".
Vất vả chăm con nhưng Vũ Thị Hương thấy những hy sinh về sức khỏe, tinh thần đều xứng đáng. Cô bảo lúc này không gì hạnh phúc bằng ngắm Kitcat ngủ ngon và tưởng tượng con trai trong tương lai trở thành em bé vui vẻ, hoạt bát. "Làm mẹ không hề dễ nhưng quá hạnh phúc khi được làm mẹ. Đặc biệt khi thấu hiểu những vất vả, khó khăn trong việc nuôi con sẽ càng thương yêu và biết ơn bố mẹ ruột", cựu vận động viên điền kinh tâm sự.
Lam Trà