Vườn rau nhìn là mê của các nàng dâu Việt khắp thế giới Việt Trinh tìm thấy hạnh phúc trong ngôi nhà rợp rau, trái Vườn rau gia vị trong căn bếp nhỏ ngập nắng Căn biệt thự của chị Hương ở Hạ Long, Quảng Ninh, giống như một nhà vườn đúng nghĩa với hàng trăm chậu hoa lớn, nhỏ, vườn rau, ao cá và cả đàn vịt tung tăng bơi lội dưới ao. Mê hoa và thích trồng trọt, chị dành phần lớn đất trong vườn, sân nhà, ban công, vòm cổng trưng hoa. Chị trồng khoảng 150 chậu hồng cùng nhiều loại hoa màu sắc sặc sỡ khác. Chị Hương thường trồng theo mùa, mùa nào hoa nấy. Thích hoa ban công nên nhà chị từ ngõ cổng vào đã có hoa. Chủ nhà cho hay bây giờ tính giá trị còn lại hoa trong vườn cũng ngót cả trăm triệu. Chị trồng hoa cốt làm đẹp cho nhà. Ai đến chơi thấy ưng, muốn mua chị sẽ bán. Trước đây vườn nhà chị Hương rất nhiều các loại rau. Hàng ngày hết giờ làm, chị lại xuống vườn trồng và tưới nước cho rau. Ăn cơm xong, mọi việc nhà đã hoàn tất, bà mẹ hai con lại lọ mọ soi đèn xuống bắt sâu cho cây. Từ lúc nghỉ làm, chị ở nhà xoay sang trồng hoa rồi buôn bán vài thứ khác. Phần lớn đất trong vườn nhà chị Hương bây giờ dành cho hoa. "Nếu tính hết khối lượng đất vườn và sân giờ trồng hoa từ 400 m2 đến 500 m2, còn cả nhà ở chắc gần 1000 m2", chị Hương nói. Ao nằm cạnh vườn rau là nơi chị Hương thả cá và nuôi vịt để cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Đàn vịt ngày đầu có 14 con bé xíu chị mua chúng lúc vừa nở ở hàng trứng vịt lộn về. Giờ chỉ còn 6 con nhưng "đã đẻ được vài trăm trứng". Ngày nào chị cũng phải rửa chuồng vịt vài lần để tránh có mùi. Chị còn cho đàn vịt tắm lúc chưa xuống ao. Theo chị, cần có chỗ thoát nước tốt vì vịt ăn thức ăn cám nặng mùi hơn cơm và thóc. Ông xã thỉnh thoảng cũng hộ vợ mua thóc cho vịt ăn. Thời gian tới, chị định thu hẹp chỗ đất của đàn vịt để trồng thêm mấy luống rau. "Tôi xuất thân thành phố nhưng làm vườn giờ giỏi như gái nông thôn", chị Hương vui vẻ nói. Bà mẹ hai con trẻ trung, xinh đẹp bên con gái út. >> Xem tiếp Hà Phương Ảnh: Nhân vật cung cấp