"Một nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn". Con là chàng trai tháng chín của mẹ, lúc mẹ con mình gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của mẹ là chàng trai của mẹ có khuôn mặt rất nghiêm túc. Mẹ cũng không bất ngờ vì con quá giống ba của con, giống cả cái tính nghiêm nghị ít cười của ba.
Rồi một tháng, hai tháng, ba tháng... trôi qua con lớn lên từng ngày nhưng mặt vẫn nghiêm túc. Cho dù ông bà ngoại ra sức chọc ghẹo để thấy con cười nhưng con cũng không nhoẻn miệng cười. Sáu tháng hai mươi ngày, có lẽ là cột mốc vui vẻ nhất từ khi con xuất hiện bên ba mẹ. Sau khi nghe ba mẹ nói "yêu con thật nhiều" con đã cười thật rạng rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời trong lòng ba mẹ. Mẹ cảm thấy vui vì đã ghi lại được khoảnh khắc tuyệt vời đó của con.
Mỗi khi quá mệt mỏi vì cuộc sống chỉ cần nhìn lại khoảnh khắc ấy mẹ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thật hạnh phúc khi con đến bên đời mẹ. Cảm ơn con liều thuốc hạnh phúc của mẹ.
Bùi Hà
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |