Theo giới thiệu của một người bạn cho địa điểm chụp ảnh cưới, tôi tham quan "online" Flamingo Đại Lải Resort trên website và đã bị cuốn hút bởi những khuôn hình rất nên thơ tại đây. Flamingo cách Hà Nội chỉ sau 1 giờ di chuyển. Nơi đây có những đường cong của đồi cảnh quan, đường đá chạy dài, thảm cỏ xanh mướt, dải hoa màu rực rỡ. Chú rể thích thú với cảnh quan rộng lớn và đẹp của khu resort mới chỉ biết tới trên sách dạy kiến trúc. Vợ chồng tôi mải miết tạo dáng giữa cánh đồng hoa, thảm cỏ xanh ngát, những con đường rợp bóng cây xa xa là đồi cỏ, rừng thông, mặt nước… đến tận những rặng núi Tam Đảo trùng điệp.
Thiên nhiên và cảnh quan ở đây đẹp vì có cả rừng, núi, cây cỏ, hoa lá, hồ, suối… vây quanh cặp uyên ương. Bộ ảnh ngay khi đưa lên facebook của tôi đã ngay lập tức nhận được nhiều bình luận của bạn bè, bởi những khuôn hình đa dạng tại bãi biển Flamingo nắng vàng như ở miền Trung, giữa rừng thông tựa châu Âu, dập dìu trên thuyền buồm theo phong cách Địa Trung Hải, hay ê ấp bên những cánh tre cong vút của nhà hàng Bamboo Wings thuần Việt.
Sau một ngày tại đây, tôi cứ vấn vương mãi và muốn quay trở lại để khám phá thêm nữa. Lần thứ hai đến nơi này cùng đại gia đình nghỉ cuối tuần, tôi lại ra về với một lời hẹn trở lại thật đặc biệt "Flamingo hãy tổ chức đám cưới trọng đại cùng chúng tôi nhé". Tại đây, đám cưới được tổ chức chu đáo và sang trọng với bàn tiệc, hoa hồng, bánh cưới trắng và décor nghệ thuật độc đáo. Không gian nơi đây mở rộng, hòa quyện thiên nhiên, chuyển cảnh từ hoàng hôn lãng mạn tới dạ tiệc với nến, đuốc và ánh sáng lung linh. Bọn trẻ rất thích thú với công viên Wonder Park như trong truyện cổ tích ngay cạnh nơi tổ chức lễ cưới.
Tôi sẽ không thể nào quên món quà cưới là tuần trăng mật tại biệt thự Lakeview bất ngờ từ bố mẹ. Biệt thự này ấn tượng bởi kiến trúc gỗ cọ độc đáo, bể bơi riêng và bồn tắm đá ngoài trời rất Tây. Tôi say mê tắm nắng trên deck gỗ và bể bơi, đung đưa trên chiếc xích đu hay chiếc võng dưới bóng cây, thả hồn theo con sóng gợn mặt hồ... Có lẽ bộ ảnh cưới của chúng tôi sẽ được bổ sung thêm những tấm hình hai vợ chồng cùng đạp xe trong rừng, trồng và thu hoạch rau cải trong vườn ươm, chèo thuyền gỗ ra giữa hồ rồi ngủ quên, anh chồng dễ thương loay hoay với lướt ván buồm… và đùa nghịch massage cho nhau ở khu spa. Những shot hình nhiều màu sắc khi hai vợ chồng cùng nhâm nhi những ly rượu vang và nhún nhảy theo điệu dance sôi động tại Flamingo Club. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên được.
Minh Thư