Chồng tôi năm nay 29 tuổi. Anh là một người hiền lành, chưa bao giờ cãi lời ai nhưng có một điều là anh rất ham mê cờ bạc, đề đóm. Làm được đồng nào là è cổ ra trả nợ. Tính trong khoảng ba năm nay, anh đã phá của gia đình ngót hơn một tỷ. Nói chung là trong đầu anh, lúc nào cũng có ảo vọng làm giàu nhanh chóng nhưng mồm thì luôn chối đây đẩy, đến khi nợ nần chồng chất lại về kêu cứu mẹ, vợ.
Mẹ chồng tôi là người đau khổ nhất bởi bố chồng tôi cũng ham mê cờ bạc, rượu chè. Tuy ông rất hiền lành nhưng vì bao nhiêu tiền vất vả làm được đều đội nón ra đi nên mẹ tôi đành chia tay và đến với bố dượng chồng tôi sau này. Bố dượng là một người tuyệt vời, lo lắng cho con của vợ rất chu đáo.
Giờ này, gia đình đã kiệt quệ, nợ nần chồng chất. Cả mẹ chồng và tôi chỉ biết ôm nhau khóc và tự động viên nhau có sức mà lo cho con tôi. Nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Tôi đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần, đã gánh vác hết công việc gia đình, nhà cửa, con cái để anh làm việc đỡ mệt mỏi nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Tôi đang buồn bã không biết phải giải quyết thế nào đây dù bây giờ tôi vẫn rất yêu anh.
HT
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.