Cuộc sống giam lỏng khiến tôi bị stress nặng, gầy ốm, biếng ăn và mệt mỏi. Sau nhiều lần đấu tranh không được, tôi quyết định chia tay và bước vào cuộc sống mới tự do. Tôi trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp, có sức sống hơn. Tôi quyết định sẽ không vội vàng vướng vào những chuyện yêu đương mới nữa, muốn được tự do mãi mãi. Nhưng khi chuyển đến nơi ở mới để quên đi người cũ ( trong lòng tôi vẫn yêu người cũ nhiều lắm ) người cũ vẫn chăm lo, yêu thương tôi khiến cho tôi không thể nào dứt khoát được. Tại nơi ở mới tôi quen một người hơn tôi 12 tuổi tên là Thi. Ban đầu tôi nghĩ quen người này có thể giúp tôi quên đi người cũ, và có lẽ Thi lớn tuổi sẽ là người đàn ông mẫu mực và có cách cư xử chín chắn sẽ không làm tổn thương tôi. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy ở Thi có những biểu hiện của một người độc ác, ích kỷ. Thi ngỏ lời cầu hôn tôi, tôi không đồng ý với lý do mới quen nhau, hãy để một thời gian nữa.
Trong thời gian này tôi có ý định thử xem Thi có là người đàn ông khiến cho mình an toàn không. Thời gian trôi qua đến nay là 3 tháng. Ba tháng qua tôi đã ghi nhận được những biểu hiện sau đây:
- Tôi nhờ Thi đưa tôi đi thăm người nhà tôi, mặc dù Thi biểu hiện khá tốt nhưng hôm sau tôi nhận được điện thoại của người nhà nói: “Không được yêu đương hay lấy Thi làm chồng vì trông mặt Thi vũ phu, không có hậu.
- Trong cuộc sống Thi hay né tránh sự giúp đỡ người khác, có rất nhiều việc tôi tự xử lý trong khi Thi chỉ ngồi nhìn. Tôi bị bệnh và nhờ Thi bắt gió xoa dầu thì Thi nhất định không làm và kêu trò trẻ con. Trước mặt tôi Thi nhận lời phụ giúp chuyển nhà cho một người bạn, nhưng sau đó Thi lặn mất tăm cho đến khi người bạn đó chuyển nhà xong thì mới về.
- Mặc dù đã 42 tuổi và trải qua hàng tá mối tình, nhưng ngày 8/3 vừa qua Thi mua hoa tặng tôi và nói “đời anh chưa bao giờ tặng ai một cái gì dù là nhỏ nhất".
- Thi không hề biết nấu ăn và biện hộ là vì Thi là con út trong gia đình, nên hơn 40 tuổi mà vẫn ăn bụi và mì gói qua ngày. Tôi chỉ cho Thi phụ giúp thì Thi bảo việc đó của đàn bà không làm (trong khi Thi chỉ là một nhân viên bảo vệ chứ không phải là vương là tướng gì)
- Khi vui đùa với nhau, Thi rất bạo lực, luôn làm tôi bị thương, những vết thương có khi thâm tím, có khi chảy máu. Khi tôi suýt xoa vì đau thì Thi an ủi: "Tự dưng sao lại thế, anh không biết, anh không hề đụng vô, anh không liên quan, tự chịu đi".
- Nhiều lần Thi ngồi cạnh tôi và bị tóc của tôi bay vào mặt, Thi tỏ ra điên tiết hất phăng đi và khuôn mặt tỏ ra cộc cằn khó chịu, ánh mắt long lên đỏ ngầu vì giận dữ.
- Mỗi lần ngồi cạnh là Thi sàm sỡ tôi, khi thấy những hình ảnh mát mẻ trên phim ảnh hoặc internet là Thi dán mắt vào thích thú, và buông những lời nói thô tục, hạ đẳng.
- Không chỉ sàm sở mà định cưỡng hiếp tôi nhiều lần. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn thử khả năng tình dục của Thi như tôi đã đọc một bài báo “phải thử phòng ngừa đạn lép”. Tôi để yên cho Thi cởi đồ, Thi hành sự thô bạo, hì hục rồi cũng cởi xong, nhưng cậu nhỏ của Thi không cương cứng được… Sau này cũng thế, có lần tôi tự chủ động và mỗi lần gần nhau Thi rất khoái và không quá 30 giây là đã tự bắn pháo hoa, mặc dù tôi không hề đụng vào cậu nhỏ, nó cũng không cương cứng.
- Thi rất muốn có con với tôi, Thi luôn luôn yêu cầu và động viên tôi có con với Thi. Trong khi nhận thức của Thi có giới hạn, tự chăm lo cho bản thân cũng chưa xong, tiền bạc thì không có, lương làm không đủ ăn. Tôi hỏi lại là sinh ra thì lấy gì để nuôi? Thi trả lời là cứ sinh ra rồi tính.
- Khi ở bên nhau Thi chỉ thích sàm sỡ, đụng tay, đụng chân vào tôi thô bạo, nhưng khi tôi gối đầu lên tay Thi thì Thi đẩy ra, tôi thử gác chân lên người Thi thì bị hất văng ra, tôi làm lại lần nữa thì bị Thi co hai chân lại đạp vào sườn tôi văng ra một đoạn đau điếng.
- Thi có chứng ghen rất độc ác. Trong đầu Thi luôn hiện hữu cảnh tôi và bạn trai cũ ân ái với nhau. Mỗi khi tôi đi đâu về Thi nói: "Mới vật lộn xong đấy à? Hấp dẫn không?".
- Thi rất thích đánh cờ tướng, mỗi khi đi làm về là Thi ôm bàn cờ đi tìm người đánh. Hút thuốc vắt vẻo liên tục, uống rượu cũng không thua kém ai. Khi tôi góp ý thì Thi nói là “Tử vi nói số mệnh Thi là số làm ông chủ (tuổi Canh Tuất), nên những việc vặt không làm. Thi kể vanh vách những thành tích năm xưa cờ bạc, bida, nhậu nhẹt, đâm chém…với vẻ khoái chí.
Còn có rất nhiều điều tồi tệ khác nữa nhưng tôi không muốn nói ra. Bây giờ tôi thật sự bế tắc!Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với Thi nữa không ?Có cần cho thêm thời gian thử thách nữa không? Người yêu cũ là đàn ông có tài, chăm sóc tôi chu đáo, không để cho tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì, nhưng lại quá ghen. Anh vẫn lo lắng cho tôi và chờ đợi tôi quay lại! Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Huyền Đặng