Tôi và em quen nhau rất tình cờ, một mối quan hệ đồng giới, cách đây 7 năm. Để nói về em, tôi chỉ dùng hai từ hoàn hảo, đó là vẻ đẹp thanh thoát mà mỗi khi nhìn tôi lại xao động. Nụ cười của em tỏa sáng. Em đã ly dị chồng và có một đứa con. Tôi vượt qua mọi thứ để dành tình cảm tốt đẹp nhất của mình cho em và con em nữa. Tuy là nữ nhưng khi bên em, tôi cố gắng không để ai phát hiện. Rồi "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", gia đình em phản đối. Tôi cố gắng giải thích với em rằng mình sống không hại ai và sống bằng tình yêu chân thành họ sẽ chấp nhận thôi. Em không nói gì cho đến vừa rồi chúng tôi gặp trục trặc.
Bắt đầu là những lần lạnh nhạt của em với tôi, đi chơi mà em cứ ôm điện thoai. Công việc em cũng không chia sẻ với tôi như trước. Rồi hôm nay tôi biết em quen một người con trai khác. Em sẵn sàng rũ bỏ tình cảm suốt 7 năm mà đi sao? Tôi biết người đó quen em chưa lâu mà đã nói yêu em rồi. Chưa có gì là tôi không làm cho em. Tôi như gục ngã hoàn toàn nhưng chỉ còn biết nén nỗi đau mà chúc em hạnh phúc, chỉ vì tôi là con gái. Tôi phải làm sao đây?
Hằng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.