Tôi và anh mới quen nhau. Nhưng ngay từ khi quyết định đến với nhau, anh đã đề cập đến sex. Anh bảo nó sẽ làm cho tình cảm của chúng tôi thêm sâu đậm. Tôi không chấp nhận chuyện này vì tôi muốn có thời gian để tìm hiểu kỹ càng hơn và hiện giờ tôi biết cả hai mới chỉ thích nhau mà thôi.
Tôi cảm thấy bị sốc khi anh đề cập đến chuyện đó nhanh như vậy. Sau đó, anh cũng xin lỗi tôi và đồng ý dành thời gian để tìm hiểu thêm. Nhưng trong một buổi tối đi chơi cùng bạn bè, chuyện gì đến cũng đến. Dù đây không phải là lần đầu tiên tôi có quan hệ tình dục với một người đàn ông nhưng chuyện lần này cũng khiến tôi cảm thấy rất buồn.
Tôi với bạn trai trước đây cũng đã "vượt rào". Nhưng với anh ấy thì khác. Chúng tôi quen nhau gần 10 năm mới có chuyện này và cả hai đều rất nghiêm túc. Vậy mà với anh chỉ trong một tháng quen nhau, tôi đã để xảy ra chuyện này. Anh xin lỗi tôi vì đã không thể kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn để lần thứ hai tiếp diễn. Lần này thì tôi rất cương quyết vì tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa thật sự yêu nhau mà chỉ mới mến nhau thôi. Nhà tôi và nhà anh gần nhau. Trước đây chúng tôi chỉ biết nhau theo kiểu hàng xóm nhưng bây giờ mới xác định yêu nhau và đã để "chuyện xấu" này xảy ra.
Tôi thấy mình cũng có lỗi vì đã mềm yếu trước anh nhưng cũng vì vậy tôi được biết anh có nhu cầu rất cao trong chuyện ấy. Còn tôi không phải mẫu người có ham muốn nhiều. Ngoài chuyện này ra anh là một người đàn ông tốt, công việc ổn định, thu nhập cao. Hơn nữa, khi đi chơi với bạn bè, người thân, anh quan tâm tôi, ga lăng và tử tế. Chỉ riêng khi có hai người thì anh không sao kiềm chế được. Anh nói với tôi rằng tôi bắt anh làm gì cũng được miễn là đừng cấm anh trong chuyện đó vì anh không thể kiểm soát được.
Nếu sau này cưới nhau rồi và anh vẫn đòi hỏi ở tôi với tần suất quá lớn thì sao? Hạnh phúc sẽ dễ tan vỡ vì tôi không có cùng nhu cầu lớn như anh. Nếu chiều anh thì tôi mất cảm giác mà không chiều anh sẽ tìm nguồn vui bên ngoài. Tôi đã thẳng thắn nói vấn đề này với anh khi anh đề cập đến chuyện cưới nhưng làm sao tôi tin được vì tôi biết quá rõ lúc anh thèm muốn thì anh chẳng còn làm chủ được mình nữa.
Xin hãy cho tôi một lời khuyên vì ngoài việc này ra anh rất tốt. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh đau khổ khi chỉ vì lý do này mà mất tôi.
Mây buồn