Tâm sự của cặp đôi Quang Trang gửi ảnh đến cuộc thi "Vòng tròn trái tim": Em tự hỏi tình yêu là gì mà dệt lên bao cảm xúc đan xen sâu trong tim mỗi người, là sợi dây liên kết mỏng manh mà thật dai dẳng, là Socola đen đắng rồi ngọt ngào mãi trên đầu lưỡi ai, hay chất men say nồng nàn, làm tan chảy cả trái tim sắt đá, là mối duyên thầm của tạo hóa làm hai người xa lạ lại trở nên gần gũi, thân thương đến lạ?
Anh và em, qua bao sóng gió, thăng trầm, giận hờn có, xa cách có, đến chia tay cũng có, vậy mà giờ đây chúng ta lại có thể đến được với nhau, ngọt ngào ngày chung đôi.
Cho ngày nắng, anh và em vô tình gặp gỡ, cái duyên thầm kỳ diệu ấy của tạo hóa lại tạo nên những nhịp đập rung rinh trong ta. Sợi dây liên kết ấy đan chặt tay em vào anh, sưởi ấm và cùng nhau bước đi chung một con đường. |
Mỗi khoảnh khắc trôi qua, trái tim anh và em lại như một lớn hơn để có thể lưu giữ những kỷ niệm khó quên. Nhớ không anh, người tình hỡi, nụ cười ấy hạnh phúc bên nhau... |
Và cả những khi em nũng nịu, giận hờn, chỉ cần anh yêu thương, vỗ về, em hạnh phúc và không thể giấu được nụ cười ấy. |
Em yêu bờ vai anh, rắn rỏi chở che, để em tựa vào bình yên đến lạ... |
Đôi tay rắn chắc, dịu dàng yêu thương và che chở cho em. |
Hạnh phúc vì mỗi ngày trôi qua, tình yêu ấy lại một lớn hơn, lại đầy lên bởi những khoảnh khắc anh và em bên nhau. Em muốn nắm chặt bàn tay anh mãi thôi. |
Tưởng như gió ngừng reo, sóng lặng im thôi, không vỗ bờ và thời gian như ngừng lại... tất cả vỡ òa, hạnh phúc trong giây phút anh thì thầm cùng em: "Là vợ yêu của anh mãi nhé..." |
Tình yêu của chúng ta giờ đây lại sang một chương mới, rồi sẽ có những hạnh phúc, cả những lo toan cho cuộc sống. Nhưng em tin, nắm chặt tay với tình yêu ấy đong đầy, em và anh sẽ cùng bước trọn đến cuối con đường hạnh phúc. |
Chồng à, yêu nhau mãi nhé để tình yêu ấy vẫn đẹp nguyên như thuở ban đầu... khoảnh khắc này mãi in dấu trong tim nhé anh. |
Đơn giản mà tinh tế như chính tình yêu của anh và em: hai vòng tròn khắc nổi trên nhẫn cùng ôm lấy một viên kim cương, Nó như một lời hứa sắt son "dẫu có đi trọn một vòng trái đất chúng ta vẫn tìm thấy nhau, để yêu thương, che chở và nuôi dưỡng tình yêu ấy ngọt ngào và sáng mãi ". |
Cuộc thi “Vòng tròn trái tim” do thương hiệu Trang sức Cưới Wedding Land thuộc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức. Nghệ sĩ, MC Xuân Bắc - Giám khảo vui tính và nhiếp ảnh gia Jundat - Giám khảo khó tính của cuộc thi. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng đến từ đơn vị tổ chức Wedding Land và các đơn vị đồng hành gồm SeaBank, Jundat Studio, Alcado, Hanvico, Nguyễn Kim, Vkids, siêu thị hoa Ly ly, Hệ thống nhà hàng Ngọc Mai & Akari, Aquamarine Spa. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |