Dự cảm con chuẩn bị ra khỏi ngôi nhà bé nhỏ là bụng mẹ. Đêm đó, con đạp mẹ dữ lắm, từng cơn đau thắt lại cùng với việc mẹ mắc tiểu. Ba giờ sáng, mẹ đau lắm nhưng vẫn cố vệ sinh cá nhân, đợi đến 5h gọi taxi đi ra viện. Tới nơi cũng là 5h30, mẹ phải gọi vội cô y tá trực bữa đó để khám. Tai mẹ nghe mà tim đập thình thịnh "vỡ ối rồi, thay đồ làm thủ tục nhập viện, sang phòng bên lấy máu xét nghiệm, rồi đi siêu âm nhé".
Mẹ bất đầu run vì sợ không biết con và mẹ sẽ ra sao. Mọi thứ đã xong, bác sĩ nói về phòng chờ đẻ đi, nhưng mẹ vẫn chưa đẻ được vì không thấy mở phân nào cả. 9h sáng, mẹ đau quá mà nước ối cạn dần, mẹ lo con sẽ có chuyện nên quyết định xin bác sĩ mổ. Vậy là mẹ và con vào phòng mổ. Phải nói là mẹ sợ rất sợ cái cảm giác ở phòng mổ lạnh lẽo, toàn tiếng dao kéo và kim tiêm, nhất là mùi khử trùng.
Rồi mọi chuyện cũng qua, con được bác sĩ đưa ra khỏi tổ và áp vào lòng mẹ. Vì quá vui mừng và sợ nên mẹ đã khóc và cười con ạ. Thế là mẹ đã được gặp con bình an. Giờ con 8 tháng tuổi rồi. Mọi đau đớn mẹ sẽ không nói nữa vì con là con gái của mẹ. Mẹ đánh đổi tất cả để con hạnh phúc. Yêu con!
Phạm Thị Quyên
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |