Biết được mình sắp có con qua vạch màu thứ 2, bố mẹ đã rất vui mừng. Nhất là bố con, thỉnh thoảng đi làm về lại mang những thức ăn mẹ thích, cất công tìm mua ở những nơi vệ sinh được đảm bảo nhất. Hạnh phúc lại được nhân đôi, nhân ba khi ở những lần tiếp theo, bác sĩ siêu âm thông báo thai là một cặp sinh đôi, là cặp sinh đôi trai gái!
Rồi mẹ nghén khinh khủng! Chỉ 2 tháng, mẹ tụt 7 kg. Mẹ không thể ăn thịt, cơm, không không uống nổi nước, cả ngày chỉ nôn và nôn, rồi nôn ra cả máu... làm bố cũng stress, không biết hai bé con trong bụng mẹ liệu có đủ dinh dưỡng để phát triển. Rồi thời kỳ nghén cũng qua đi, bố mẹ theo dõi cân nặng hàng kỳ của các con. Đến gần lúc sinh, bố sắm đủ thứ để chuyển bị cho hai con chào đời. Nào là xe đẩy, máy tỏa nhiệt, đèn tắm, tủ đựng đồ, tã, bỉm... Dù đang trong thời kỳ mua nhà, trả nợ khó khăn nhưng bố vẫn cố gắng mua đầy đủ và là những thứ tốt nhất cho các con.
Rồi ngày con chào đời cũng đến theo dự sinh. Hôm ấy, bố và mẹ hạnh phúc khôn cùng! Sau khi làm xong các thủ tục giấy tờ, thăm khám thì mẹ cũng được sắp xếp ca mổ vào lúc 9h. Nằm trên bàn mổ, mẹ đủ tỉnh táo để nhìn các con của mẹ. Hai hình hài bé bỏng cất tiếng khóc chào đời... Cảm xúc của mẹ lúc ấy hạnh phúc lắm. Cuối cùng thì hai con cũng an toàn đến bên bố mẹ, yêu và thương các con nhiều.
Bố cáng mẹ 3 tầng thang bộ về phòng hồi sức, âu yếm vuốt ve mái tóc mẹ mỉm cười: "Hai con đáng yêu lắm! Mình nhìn thấy con chưa? Có đau có mệt lắm không?...", "Cảm ơn mẹ nó!". Mẹ biết bố đang thầm nói câu đó với mẹ. Hết thuốc tê, bố phóng xe tận 30 km để lấy thuốc giảm đau về rồi hơ nóng, nghiền ra và bón thuốc cho mẹ. Mẹ đau nhưng bố con thì vất vả, tất bật mọi việc! Bố liên tục đi lại, phóng xe hơn chục km về nhà giặt đồ, lấy đồ, ẵm con, cơm nước, chăm vợ... Mẹ hạnh phúc!
Bây giờ thì hai con của mẹ đã được 4 tháng 20 ngày! Đã biết hóng chuyện, biết lẫy, biết cầm nắm... mỗi ngày lại khám phá ra những điều mới mẻ. Được ngắm các con tươi cười mỗi ngày, lòng mẹ lại thấy an yên, yêu đời! Hai con là món quà vô giá không gì có thể sánh bằng. Mẹ hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với các con. Tương lai rộng mở, các em của mẹ sẽ là những người có ích cho xã hội này!
Nguyễn Nhung
ừ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |