Bạn Nguyễn Thị Đông Bình chia sẻ: Cặp đôi nhà mình ghép tên vào là Trung - Bình nên hay bị mọi người trêu. Ông xã ngỏ lời yêu vào Noel, sau có hai mươi ngày quen nhau. Những ngày đầu xuống Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn, nhờ có ông xã luôn động viên an ủi mà mình cố gắng vài mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Ba năm là khoảng thời gian không dài, nhưng mình và ông xã cũng vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả, giận rỗi. Nhưng hai đứa vẫn lắm tay nhau và tiến tới hôn nhân. Ông xã không lãng mạng nhưng rất tâm lý, yêu vợ và chăm sóc vợ rất chu đáo. Nhiều khi tủi thân, làm mình làm mẩy ghê lắm. Nhưng khi nhận được tin nhắn xin lỗi, hay đơn giản là cái nắm tay thật chặt thì giận dỗi tan biến hết.
Có một lần dọn nhà mình thấy một tấm thiệp cũ viết cho mình kẹp trong quyển sách có nội dung thế này: " Gửi Đông của anh, trong mắt anh em là người tuyệt vời nhất, và anh sẽ yêu em mãi mãi". Và một cuốn sổ tay có vài dòng tích nhỏ: "Học tiếng anh, đi chợ, nấu cơm, đợi vợ về ăn cơm. Sao mà em lâu về thế nhỉ" . Có mấy dòng nhỏ nhỏ thế thôi mà làm mình khóc như mưa và mình biết ông trời đã ưu ái cho mình một người chồng đáng để mình yêu đến hết cuộc đời. ( Đông là tên thân mật ở nhà của mình)
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |