Tôi 27 tuổi, vừa chia tay người yêu sau hơn 3 năm gắn bó. Anh đi du học rất lâu nên muốn chia tay, tôi đồng ý. Giờ tôi đi làm thu nhập khoảng 15 triệu/tháng, vẫn chưa có nhà. Tôi băn khoăn không biết có nên đi du học hay ở nhà lấy chồng? Giờ tôi đang học tiếng Anh để thi IELTS. Tiếng Anh tôi có thể cố gắng để đạt điểm cao nhưng bằng đại học thì kết quả không cao, nếu xin học bổng cũng không có nhiều hy vọng. Ví dụ đi học ở Australia tôi sẽ phải vay nợ ngân hàng một khoản tiền tầm một tỷ. Chưa kể học không biết có xin được việc làm tại đó hay không, nếu không thì phải về nước, lúc đó cũng nhiều tuổi lại gánh thêm nợ nần.
Tôi cũng mất niềm tin vào tình yêu nên chắc phải mất một thời gian nữa mới có thể tìm hiểu người khác. Thật ra tôi mong muốn có thể ra nước ngoài sinh sống và làm việc để bản thân và con cái có môi trường tốt hơn, biết sẽ có nhiều khó khăn và tôi sẽ phải mạo hiểm đánh cược cả tuổi trẻ lẫn tiền bạc. Các anh chị có thể cho tôi lời khuyên để có quyết định chính xác được không? Chân thành cảm ơn.
Hạnh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu