Tôi phải làm công nhân đủ tiền sống qua ngày, 30 tuổi tốt nghiệp đại học mà tương lai tôi mịt mờ quá. Tôi có quá khứ tuổi thơ buồn bã, 10 tuổi chứng kiến mẹ ngoại tình, từ đó luôn sống trong sự ghẻ lạnh.
16 tuổi tôi mắc một căn bệnh di mộng tinh, sức khỏe đau ốm rồi giờ mắc bệnh trầm cảm. Giờ tôi cưới vợ không được vì bệnh tật, chẳng biết làm sao. Tôi nghĩ mình sẽ đi triệt sản, chữa bệnh rồi vào chùa tu. Tôi không muốn là gánh nặng cho ai cả. Xin các bạn cho tôi lời khuyên và chia sẻ cùng tôi.
Hoàng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.