Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp trung cấp kế toán và giờ làm nhân viên cho một nhà hàng. Tôi là người suy nghĩ đơn giản nên chỉ cần có việc làm tự nuôi bản thân là được rồi. Gần đây gia đình tôi tan vỡ, lâm vào cảnh khó khăn, người yêu thì chia tay vì hai gia đình không còn tương xứng, hết chuyện này đến chuyện khác làm tôi buồn và thất vọng về cuộc sống lắm. Tôi không còn tin vào tình yêu vĩnh cửu và cũng không còn nghĩ cuộc sống sẽ công bằng.
Giờ tôi muốn bắt đầu lại tất cả, muốn học hỏi thêm vào buổi tối để cuộc sống không còn vất vả và để không bị coi thường nữa. Nhưng hiện tại công việc không cho phép tôi đi học, tôi mong tìm được một công việc văn phòng để vừa học vừa làm. Mong mọi người ai từng có hoàn cảnh giống tôi, ai có kinh nghiệm và biết cách gì chỉ cho tôi với. Chân thành cảm ơn.
Thủy
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.