Bạn Đặng Thị Ngọc Lý chia sẻ: Ngày đó, dưới cơn mưa phùn giữa thành phố hoa Đà Lạt, anh và em tình cờ gặp nhau. Anh gây cho em nhiều ấn tượng, bởi người khách vào quán cà phê với cây đàn guitar trên tay.
Không biết vô tình hay cố ý anh đến và xin ngồi cùng bàn với em. Anh gọi tách cà phê nóng và dạo khúc nhạc Diễm xưa. Em lắng nghe khúc nhạc du dương, cảm nhận tiếng mưa rơi qua từng nốt nhạc. Sau đó anh nhẹ nhàng lên tiếng “Cô bé kính cận sau ngồi một mình vậy?”. Em vô tư trả lời: “ Em đâu ngồi một mình đâu, có anh ngồi cùng nè”.
Anh ngạc nhiên trước câu trả lời của em, và xin phép được làm quen. Sau đó 2 năm 2 tháng 15 ngày mình chính thức yêu nhau. Trải qua bao nhiêu lần giận hờn vu vơ, những lần cãi vã, cũng không ít lần mình nói lời chia tay. Hôm nay câu chuyện tình yêu trong mưa ấy được viết hồi tiếp theo. Anh và em quyết định cùng bước chung trên một con đường, cùng xây thiên đường hạnh phúc của đôi ta.
Với nhiều người mưa thường mang lại một điều gì đó buồn, nhưng với tôi mưa mang lại niềm vui và hạnh phúc, mưa viết nên chuyện tình chúng tôi. Với mong muốn giữ lại hình ảnh tác giả thêu dệt chuyện tình ấy, cũng như nhớ về giây phút ngọt ngào ngày hai đưa gặp và yêu nhau, chúng tôi quyết định thực hiện album cưới “Mưa tình yêu” này.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |