Bạn Nguyễn Thiên Nam chia sẻ: Tình cờ tôi quen rồi, dần dần chúng tôi yêu nhau. Thấm thoắt cũng đã được ba năm. Ba năm chưa đủ dài cũng không hẳn ngắn cho một tình yêu. Đã từng tưởng rằng sẽ xa nhau mãi mãi, nhưng chắc vì tình yêu đã đủ lớn để chúng tôi vượt qua để có đám cưới ngày hôm nay.
Khí trời nhè nhẹ bay bay, lòng ta dìu dịu lâng lâng. Không bon chen danh lợi, không đô hội phồn hoa. Chỉ vui và hạnh phúc. Vì hạnh phúc là tự bằng lòng với những gì mình có. Người nhẹ bước vào hồn ta tự lúc nào không hay, để đến khi ta đặt bàn tay lên trái tim mình, nghe trái tim mách bảo: Người đã ngự trị hoàn toàn trong trái tim ta, mà tình yêu thì không lý lẽ phân tích. Con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào giải thích nổi.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |