Con gái của tôi "đến tháng" khi đang đi xe buýt về nhà vào hôm nay... Một cậu bé mà con gái tôi không hề quen biết, có lẽ lớn hơn con tôi một tuổi, đã kéo con đứng sát về một bên và nói thầm vào tai con, rằng có một vết bẩn ở phía sau quần của con. Sau đó, cậu bé cởi chiếc áo khoác len của mình đưa cho con tôi buộc vào ngang hông để con bé có thể bước xuống xe buýt mà không ai phát hiện ra sự cố.
Con gái đã kể lại với tôi rằng lúc đầu con cảm thấy rất xấu hổ nên nói bừa với cậu bé là mình ổn. Nhưng cậu bé nhất định đưa cho con chiếc áo và bảo: "Tớ cũng có nhiều chị gái. Làm như vậy sẽ tốt hơn".
Nếu bạn là mẹ của cậu bé này, tôi muốn nói với bạn rằng: "Cảm ơn bạn! Cảm ơn vì đã nuôi dạy con thành một chàng trai tử tế".
Những ngày này, khi chúng ta phải nghe quá nhiều câu chuyện không hay về giới trẻ, và tôi chỉ muốn chia sẻ một điều gì đó tích cực, đẹp đẽ!
Hà Nhi (Theo Prettyliesstories)