Tôi 27 tuổi, có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Về mặt gia đình, có thể nói là tôi không có vấn đề gì quá lớn hay áp lực. Chuyện phát sinh từ khi tôi sinh công chúa bé nhỏ, tính cách tôi thay đổi hoàn toàn. Thật ra trước đây, tôi cũng là người nóng tính nhưng còn biết kiềm chế và tần suất rất ít. Không hiểu sao sau khi sinh, tôi trở nên khó chịu, cáu bẳn quá, cái gì không vừa ý là nổi đoá lên. Có điều tệ hại hơn nữa là mỗi lần nổi khùng, tôi còn có thể cắn con hoặc tét mông con. Rồi tôi đã kiềm chế lại được, đánh hoặc cắn con nhẹ thôi, không đau, nhưng vẫn thấy hành động của mình thật là tệ hại. Tôi có biết về chứng trầm cảm sau sinh, không biết tôi có bị hay không. Mọi người có ai trải qua xin cho tôi lời khuyên với. Chân thành cảm ơn.
Hiền
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.