Bé nhà em rất lười ăn vì thế em đã phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc bé. Em lên mạng và tìm cách cải thiện tình trạng biếng ăn của bé nhưng vẫn không được. Mỗi lần cho bé ăn là hai mẹ con vật vã với nhau, bẩn hết bộ quần áo của con và hai cái khăn. Song còn phải lau nhà, dọn bãi chiến trường do con bày ra.
Tuần trước, bà ngoại của bé bị ốm phải ở bệnh viện nên em phải lên chăm bà ngoại bé. Em suốt ruột không biết ai cho bé ăn được. Em chuẩn bị thức ăn sẵn và bảo bố bé cho bé ăn vậy mà bé rất hợp tác với bố. Tuy chật vật hơn 30 phút nhưng bé cũng ăn hết bát cháo.
Từ hôm đó, bố luôn tranh thủ sáng dậy sớm hơn để cho bé ăn, còn dặn chiều tối cứ nấu cháo sẵn để về bố cho bé ăn. Em rất vui vì thấy hai bố con quấn quýt với nhau, vừa cải thiện được tình trạng biếng ăn của bé . Em lại thấy mừng khi tan làm bố bé thường về nhà, không la cà quán xá.
Đào Thị Hồng
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |