Ngày 10/4, phim ngắn 'Mở cửa yêu thương' ra mắt do nhãn hàng Topal tài trợ. Nội dung xoay quanh câu chuyện cuộc sống của Lan và Hoàng. Họ là cặp vợ chồng trẻ chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống gia đình đã vượt qua khủng hoảng hôn nhân bằng tình yêu thương chân thành.
Với mong muốn truyền tải thông điệp đề cao hạnh phúc gia đình, món quà của sự yêu thương chính là sự quan tâm, trân trọng từng phút giây bên nhau, phim ngắn "Mở cửa yêu thương" sau khi ra mắt teaser đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trên các diễn đàn, fanpage.
Nhân vật nữ chính là Lan, chị giống như bao phụ nữ khác, sau khi lấy chồng, sinh con, không quan tâm chăm sóc bản thân. Công việc và bận rộn chăm con nên Lan không chăm chút nhiều đến vẻ ngoài, tính tình cáu gắt nên dần dần trong mắt Hoàng cô không còn hấp dẫn nữa. Sự xa cách xuất hiện khiến cả 2 đều cảm thấy mệt mỏi, muốn buông bỏ hạnh phúc. Cùng lúc đó Hoàng chọn ý định ngoại tình để giải tỏa.
Lan rơi vào trạng thái trầm cảm và gặp tai nạn dẫn tới suy giảm trí nhớ. Câu nói vang vọng của người bạn thân từng trải: "Vợ mình không thương thì thương ai" hiện lên khi chứng kiến cú sốc vợ bị tai nạn, Hoàng nhận ra giá trị hạnh phúc không ở đâu xa khi biết yêu thương, chở che chính người bạn đời của mình.
Đại diện Topal cho biết, bộ phim ra đời với mong muốn truyền tải thông điệp đề cao hạnh phúc gia đình, món quà của sự yêu thương chính là sự quan tâm, trân trọng từng phút giây bên nhau. Phim ngắn sau khi ra mắt teaser đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trên các diễn đàn, fanpage. Độc giả xem phim tại đây.
Ngọc Thi