Quỳnh Anh sinh năm 1990, cô đang định cư tại Australia. Không giống như nhiều bà mẹ 9X khác, Quỳnh Anh nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Đến nay, khi bé Vivian được 29 tháng tuổi, cô vẫn cho con bú mẹ. Quỳnh Anh tâm sự, bé Vivian "ti ngày ti đêm". Đêm ngủ, bé thường mơ màng gọi: "Mẹ ơi!". Khi nghe mẹ trả lời, bé lễ phép xin: "Mẹ ơi, con xin ti ti!". Đây là câu Quỳnh Anh dạy con mỗi khi bé muốn xin cái gì. Câu nói ấy khiến Quỳnh Anh thấy "thương thương" con, vì thế, cô chưa có ý định cai sữa cho bé. Quỳnh Anh cho biết, các bác sĩ ở Australia khuyên cô không cần cai thói quen ti đêm của bé bởi sữa mẹ không gây sâu răng, chỉ những trẻ uống sữa công thức cần cai ăn đêm ngay khi mọc chiếc răng đầu tiên. Bà mẹ 9X cho biết, cô không cần ăn uống bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để có sữa. Bí quyết của cô là cho con bú trực tiếp. Cô cho rằng, máy hút sữa cũng chỉ có tác dụng bằng 1/3 hành động bú của bé. Khi em bé bú đúng khớp ngậm, các đầu dây thần kinh ở đầu vú của mẹ sẽ được kích thích và tăng cường tiết sữa. Không có máy móc nào có thể làm được điều này. Quỳnh Anh khuyên các bà mẹ phải đi làm khi con chưa đủ 6 tháng tuổi nên tích trữ sữa trong khoảng 3 tháng trước khi đi làm. Mẹ cũng nên học cách sống chung với máy hút sữa để không bị giảm hoặc mất sữa. Mẹ có thể hút, vắt một vài lần trong ngày, nhưng khi về đến nhà, mẹ vẫn nên cho con ti trực tiếp. Hành động này sẽ làm tăng hormone oxytocin, giúp sữa mẹ tiết ra nhiều hơn. Khi bé Vivian được gần 2 tuổi, nhờ chăm thực hiện 'da tiếp da' mỗi ngày nên sữa của Quỳnh Anh vẫn về nhiều và đều như khi bé mới sinh. Bà mẹ 9X nuôi con khoa học và nghiêm khắc. Quỳnh Anh luôn khuyến khích Vivian tự làm những việc vừa sức với bé, ví dụ, khi đi chơi, Vivian sẽ phải tự đi dép. Hiện giờ, Vivian đã biết phân biệt dép trái, dép phải. Mỗi lần chuẩn bị ra ngoài, bé tự biết chạy ra tủ lấy dép đi vào, đi đâu về, bé lại tháo dép ra, cất vào đúng ngăn tủ của mình. Nếu mẹ lỡ cất giày của mẹ vào ngăn của Vivian, bé sẽ chỉ vào đó và nói: "Mẹ, không!". Mỗi khi thay tã xong, Quỳnh Anh gói tã bẩn đưa cho Vivian. Cô bé lẩm nhẩm: "Tã giấy vứt vào thùng rác, tã vải bỏ vào máy giặt". Những lúc như vậy, Vi vừa cầm tã đi lon ton, vừa cố gắng phân biệt hai loại tã và ghi nhớ vị trí của thùng rác, máy giặt. Khi thay quần áo ra, bé cũng biết tự động mang đồ vào giỏ chờ giặt. Quỳnh Anh còn cho con tham gia các công việc trong nhà bếp. Lúc mẹ nấu cơm, cô bé có thể phết bơ lên bánh, lên khoai, cắt cà chua, bóc trứng, nhặt rau... Bà mẹ xinh đẹp mong muốn, cách giáo dục của cô sẽ giúp con gái học thêm được nhiều kỹ năng mới, độc lập, tự tin hơn trong cuộc sống. Hà Thu Ảnh: NVCC