>> Sắp cưới, anh vẫn tán tỉnh người khác
>> Người yêu bội bạc, tham giàu bỏ tôi
Mình năm nay 27 tuổi, có một em trai 20 tuổi. Mẹ mình có mua căn hộ chung cư cho hai anh em ở nhưng không đủ tiền nên mượn thêm của bác (là chị ruột của mẹ mình) hơn 300 triệu đồng. Đổi lại, con gái của bác được ở 1 phòng trong căn hộ đó, phòng còn lại của hai anh em mình.
Mình quen người yêu hiên tại được 4 năm và dự định năm sau hai đứa sẽ tổ chức cưới. Cứ nghĩ rằng khi đó hai đứa sẽ được về ở trong nhà của gia đình thì mẹ mình nói rang, nếu cưới xong phải ra ngoài thuê ở vì mẹ vẫn chưa trả nợ xong cho bác.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Mình đã ở thuê suốt 4 năm học đại học và cả thời gian bắt đầu đi làm nên đối với mình ở thuê không thành vấn đề. Bạn gái mình cũng không quan trọng chuyện đó vì xác định nhà mẹ mua chứ không phải tiền mình bỏ ra. Nhưng mình đang rất khó xử nếu như nhà gái biết nhà trai có nhà nhưng không cho ở sẽ ra sao?
Nếu mình đi vay ngân hàng để trả nợ cho bác, sau đó hai vợ chồng đi làm tích góp trả dần thì có hợp lý không? Nhờ mọi người tư vấn giúp.
Nhật Quang
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.