Bố mẹ tôi đã ly hôn, bố tôi đến với người mới và tôi ở với mẹ đẻ. Trong đám cưới của tôi sắp tới, bố muốn đưa mẹ kế đến dự. Tôi không phản đối chuyện này vì mối quan hệ giữa tôi và mẹ kế chẳng có gì căng thẳng. Nhưng về phía mẹ ruột tôi thì khác. Bà với mẹ kế từng xô xát và xem như "không đội trời chung". Bố và mẹ đẻ cho tôi quyền quyết định về chuyện này nhưng là người ở giữa, tôi khó nghĩ quá, không biết phải làm sao? (Nguyệt Minh).
Gợi ý cho bạn: Trong một đám cưới, cô dâu, chú rể là nhân vật chính nên quyền quyết định thuộc về bạn. Vẫn biết vậy nhưng quyết định thế nào cũng có thể khiến bạn cảm thấy ái ngại với người còn lại. Vì bạn đã nói rằng mối quan hệ của mẹ đẻ và mẹ kế "không đội trời chung" nên nếu thời gian từ giờ đến đám cưới không còn dài thì tốt nhất, đừng cho họ gặp nhau để tránh xảy ra những tình huống "ngoài tầm kiểm soát".
Bạn nên nói chuyện với bố để chia sẻ hết suy nghĩ của mình và nhờ bố giúp một tay. Nếu bố có thể cùng bạn thuyết phục được mẹ đẻ "hạ hỏa" vì hạnh phúc của bạn thì thật tuyệt vời. Còn nếu không, chính bố cũng sẽ biết cách nói với mẹ kế để không làm bà bị tổn thương. Dù sao cũng hy vọng ba "người lớn" là bố - mẹ đẻ - mẹ kế sẽ có cách ứng xử hợp lý để ngày vui của bạn được trọn vẹn.
* Độc giả gợi ý cách ứng xử cho tình huống trên vào phản hồi bên dưới và gửi câu hỏi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để được tư vấn.
Ban biên tập