Tôi 24 tuổi, làm kỹ thuật viên trong một công ty tư nhân, lương được tầm 10 triệu đồng/tháng, vẫn ở trọ, hàng tháng gửi được chút tiền về phụ giúp gia đình. Bạn gái kém tôi 2 tuổi, quen nhau được hơn 2 năm. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp, cả hai đều lo lắng cho tương lai, biết vun vén cho tình yêu. Bạn gái đưa tôi về giới thiệu với gia đình thì nhận phải sự phản đối của bố mẹ cô ấy.
Mẹ cô ấy cho rằng tôi không có nhà cửa ổn định, gia đình lại ở quê không khá giả gì, cưới nhau về con gái bà sẽ rất vất vả. Với mức lương của tôi như thế bao giờ mới mua được nhà. Bác gái tỏ thái độ rằng con gái bác không thể sống cả đời ở nhà trọ được. Tương lai không biết trước được điều gì nhưng tôi cho rằng để mua được nhà ở thành phố thì 5-10 năm tới là điều tôi chẳng thể làm. Giờ nhà bạn gái phản đối như thế, tôi có nên chia tay để cô ấy tìm mối khác, phù hợp với mong muốn của gia đình?
Việt
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.