Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng và được ăn riêng. Tuy vậy, mẹ chồng vẫn luôn để ý tôi từng chút một. Tôi mua gì, ăn gì mẹ cũng săm soi, xét nét. Mẹ chồng có tính thích gây sự, hay chê tôi không biết đi chợ, mua bán không khéo. Khi con tôi đi học về, mẹ chồng hay tạo tình huống để bé phải suy nghĩ, chất vấn tôi. Bà nói: "Sáng bà thấy mẹ con mua hoa quả về. Mẹ ăn hết không phần con à?" Trong khi đó hoa quả vẫn đầy tủ lạnh. Tôi nên làm gì đây?
Thu Tam
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.