Tôi đang mang bầu con thứ hai được 8 tháng, còn con lớn mới 2 tuổi. Tôi bụng mang dạ chửa nhưng cứ phải làm đủ thứ trong nhà, chưa khi nào mẹ chồng giúp đỡ tôi được việc gì. Vì sắp sinh, không thể trông được con đầu lòng nên tôi nói với mẹ chồng sẽ gửi con về cho bà ngoại trông (nhà bà cách nhà chồng tôi 5 km) nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà luôn bực dọc, nói tôi chia rẽ tình cảm nhà nội, ngoại với cháu. Bà cũng không cho phép tôi đưa con đi nhà trẻ. Tôi nên nói gì để thay đổi ý kiến của mẹ chồng đây?
Thu Trang
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net . Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.