Tôi đã lấy chồng 5 năm, là một người nhạy cảm, hay tủi thân. Chồng tôi có lúc yêu thương vợ nhưng khi giận dữ thì đánh tôi. Sau những trận cãi vã, tôi rất tổn thương, cảm thấy ít yêu chồng đi. Một điều nữa gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình là mẹ chồng hay chê tôi lười, xấu, béo, lùn và khen con trai đẹp trai, giỏi, tốt và hiền lành. Bà luôn xem thường tôi, hay nâng con mình lên để khiến tôi phải cảm thấy rất có phúc mới lấy được con bà. Hiện tại, tôi thấy rất chán chường, không biết mình nên tiếp tục làm gì để vun đắp cho cuộc sống gia đình khi tình yêu với chồng ngày càng vơi cạn.
Thúy Hiền
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.