Tôi mới sinh con được 5 tháng. Mỗi tháng, hai vợ chồng tôi tiêu hết khoảng 13-15 triệu đồng cho việc ăn, đi lại, bỉm, sữa, tiền nhà trọ tại Hà Nội. Cách đây vài hôm, mẹ chồng từ quê lên nhà hai vợ chồng chơi, thăm cháu. Bà nói tôi không biết chi tiêu trong nhà, gây tốn kém. Bà áp đặt tôi chỉ tiêu trong khoảng 8-10 triệu đồng. Bà bảo tôi cai sữa cho con và bà đem hẳn cháu về quê nuôi tới khi con tròn 2 tuổi.
Mẹ chồng nói tôi chỉ việc đưa cho bà mỗi tháng 500 nghìn đồng để nuôi con. Tôi rất lo lắng con bị đói, không có cái mặc với từng ấy tiền. Tôi bày tỏ quan điểm với mẹ chồng rằng nếu sợ tốn, tôi đã không đẻ con. Em bé còn là niềm vui của hai vợ chồng nên tôi không đồng ý gửi con về quê. Nghe xong, bà gầm lên trước mặt con dâu. Tôi đang cảm thấy bế tắc vì chồng rất nghe lời mẹ, tôi nên làm gì đây?
An Giang
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.