Mang thai ở tháng thứ 7 nhưng chị Hoa Lê (30 tuổi ở Quan Nhân, Hà Nội) trông vẫn gọn gàng, xinh đẹp. Khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, chị gợi cảm trong chiếc áo quây, nâng niu đôi giày bé gái màu đỏ trước bụng. Chị tự tin khoe đường cong cơ thể, đặc biệt là bụng bầu, nơi ủ ấm đứa con sắp chào đời. Bức hình mẹ con ấy là một trong những tấm chị thích nhất trong bộ ảnh bầu.
Chị Lê quyết định tới studio để ghi lại khoảnh khắc chỉ hai mẹ con, mặc cho chồng phản đối kịch liệt vì nghĩ hở hang trước mặt người lạ. Chị từng ấp ủ chụp ảnh bầu bí nhưng chưa có nhiều thời gian và còn lưỡng lự vì nghĩ người chụp là nam.
Xem thêm ảnh mẹ bầu tự tin khoe vẻ sexy
Vốn là người dẫn chương trình truyền hình, mẹ bầu này khá tự tin về khuôn mặt cũng như vóc dáng. Không bị nghén nhiều và tăng cân vừa phải nên chị Lê thoải mái diện những bộ váy thời trang để khoe khéo vẻ đẹp của người phụ nữ đang mang bầu. Trước hôm chụp, chị chuẩn bị quần áo, váy vóc, phụ kiện của mẹ, ảnh siêu âm và đồ chơi cho bé.
"Tôi chọn gói chụp trong nhà vì muốn kín đáo. Do êkíp toàn nữ nên tôi không cảm thấy ngượng ngùng, kể cả khi phải diện nội y. Tôi có ý tưởng chụp với bikini và mang theo nhiều váy màu sắc nhưng tiếc rằng không thực hiện được. Bầu đứa thứ hai, tôi sẽ chụp ngoài trời", chị Lê tiếc rẻ.
Tương tự, chị Minh Hằng (30 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội) lúc đầu lăn tăn nhưng sau thấy mê bộ ảnh của một người bạn nên quyết chụp làm kỷ niệm.Rủ chồng nhưng anh xấu hổ nên chị chụp một mình. Chị Hằng tâm sự không phải mẹ nào cũng muốn chụp ảnh bầu, phần vì ngại, phần do mặc cảm xấu xí. Tuy nhiên, bản thân chị cảm thấy rất vui và xem buổi chụp giống như trò chơi của hai mẹ con. Chị khá ưng ý bộ ảnh và tự tin chia sẻ với người thân, bạn bè trên Facebook.
Theo nhiếp ảnh gia Hải Huyền, các mẹ đến với studio của chị ban đầu thường e dè vì phải hở trước mặt người lạ. Chị cho rằng không giống kiểu chụp xì tin, chụp bầu thường phải khoe đường cong cơ thể cũng như thể hiện được sự sâu sắc của bức ảnh. Khi được nhân viên hướng dẫn tạo dáng, mẹ bầu dần tự tin và "diễn sâu".
Studio của chị Huyền là một trong số ít những địa chỉ chụp ảnh bầu ở Hà Nội. Điều đặc biệt, êkíp hoàn toàn là nữ, gồm người chụp chính và stylist, hỗ trợ việc thay đồ, quấn voan cho các mẹ. Mỗi buổi chụp diễn ra trong thời gian 1-2 tiếng và có nhiều gói cho mẹ lựa chọn, trong đó có chụp ảnh bầu dưới nước. Chi phí mỗi lần chụp dao động từ 1,5 triệu đến 6 triệu, tùy từng gói.
Sau khi lập gia đình và nghe bạn bè tâm sự, chị nhận thấy phần lớn chị em đều tự ti về vóc dáng, cũng như nhan sắc của mình lúc mang thai. Dù muốn nhưng vì quá xấu nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải chụp ảnh, nhiều mẹ cũng cố tránh hoặc đứng nấp sau ai đó.
"Quan điểm của tôi lại khác, bầu vẫn cần xinh đẹp và không việc gì phải mất tự tin. Do đó, tôi nảy ra ý tưởng chụp ảnh để lưu giữ khoảnh thời gian chỉ diễn ra 1-2 lần trong đời", chị Huyền nói.
Nhiếp ảnh gia cho biết ban đầu mọi người dè dặt khi tiếp cận với dịch vụ của chị. Trong mấy tháng đầu chỉ khoảng 1-2 mẹ đến đăng ký. Về sau khi đưa ảnh lên mạng, chị Huyền nhận được nhiều ý kiến trái chiều rằng bầu bí gì mà sexy hay không cần phải khoe cơ thể như thế.
"Chúng tôi luôn nhấn mạnh với các mẹ rằng có bầu là niềm tự hào và thiên chức thiêng liêng. Êkíp vẫn tiếp tục đi theo phong cách gợi cảm, hở mà vẫn đẹp. Dần dần, ngày càng nhiều mẹ yêu thích, tin tưởng chúng tôi hơn. Họ giới thiệu cho bạn bè và không ngần ngại đăng ảnh trên trang cá nhân", chị Huyền chia sẻ.
Theo chị Huyền, bầu tầm 26-30 tuần là đẹp nhưng khi nào các mẹ cảm thấy bụng đủ to để lên hình thì đều chụp được. "Có mẹ dù mới 20 tuần cũng đã đi chụp. Nhiều khi bụng to quá khiến mẹ mệt, bị phù, xấu nhiều hơn nên ảnh hưởng tâm lý", bà chủ studio ảnh cho biết.
Các chị em cũng thích ông xã chụp cùng vì một bức ảnh có vợ, chồng dù sao tâm lý bà mẹ cũng cảm thấy ý nghĩa hơn. Nhiều mẹ bầu chụp một mình thì ngại nhưng có bố vào ôm ấp một lúc là cười tít mắt và biểu cảm hơn. Không ít bố đồng ý tham gia buổi chụp và khi đã nhập cuộc, họ vui vẻ "hợp tác".
Chị Huyền nhớ mãi trường hợp một ông chồng gọi điện tới studio cách đây hơn một năm. Hai ngày sau anh gọi lại và hẹn lịch. Buổi chụp diễn ra thoải mái và cởi mở vì anh chồng rất chiều vợ. Trước đó, người đàn ông này tự tìm hiểu, hỏi han cẩn thận, sau đó mới về bàn bạc rồi thuyết phục bà xã, vì mới đầu chị không hào hứng.
"Tôi ấn tượng với cách người chồng chu đáo và mong muốn vợ lưu giữ khoảnh khắc khi mang thai đứa con đầu lòng. Sau buổi chụp, chị vợ rất hài lòng với êkíp và sản phẩm. Chị từng nghĩ khi mang bầu dù có trang điểm nhưng lên ảnh cũng không thể xinh và có những bức ảnh ấn tượng như vậy", chị Huyền kể.
Không chỉ mẹ Việt, mẹ bầu Tây cũng tìm đến phòng chụp của chị Huyền để có những bức ảnh đẹp. Các mẹ Tây chủ động và không ngại chụp nude nhưng ảnh của họ thường ít được công khai do vấn đề bản quyền.
Chị Huyền thừa nhận "làm dâu trăm họ" nên việc bị khen chê là chuyện đương nhiên. Trước đây chị chỉ mải chụp mà phần chăm sóc khách hàng chưa tốt. Về sau, studio của chị có hẳn Facebook riêng và phân công người chăm sóc các mẹ bầu. Sau thành công của studio ngoài bắc, chị Huyền tiếp tục khai trương dịch vụ này trong nam.
Bình Minh