Một ngày mùa đông Hà Nội, bé Đinh Trung Kiên (sinh năm 2017) nằm gọn trong vòng tay ôm của mẹ - chị Bùi Thị Luyến. Hai mẹ con chị vừa đi từ Hà Tĩnh ra để tham dự buổi lễ tri ân các mạnh thường quân đã đồng hành cùng chị trong cả một hành trình dài giữ lại sự sống cho con. Bé Trung Kiên gặp lại những người bạn cũng là các bệnh nhi nhận được sự giúp đỡ của tổ chức Children Are Innocent (Trẻ em là vô tội) bỗng trở nên hiếu động hơn, liên tục quay trái, quay phải, như là để thu hút sự chú ý mọi người. Cậu bé nhanh nhẹn và nhận biết được nhiều thứ là điều mà chị Luyến chưa từng dám nghĩ cách đây 2 năm, khi bé bị chẩn đoán mắc bệnh não úng thủy và nhiễm trùng nặng khiến phần đầu to ra, khó vận động.
Bé Đinh Trung Kiên là một trong số 300 bệnh nhi Việt Nam đã được quỹ từ thiện Children Are Innocent do chị Nguyễn Thị Thảo Hương (Lisa Nguyễn) - một người Việt sống tại Singapore sáng lập tài trợ điều trị trong suốt 3 năm qua. Bằng tổng số tiền 90 tỷ đồng (30 tỷ đồng từ các nhà bảo trợ và 60 tỷ đồng từ phía các gia đình và các tổ chức gây quỹ khác), quỹ không chỉ hỗ trợ điều trị tại Việt Nam, mà còn tạo điều kiện cho 70 bé sang Singapore điều trị ở các cơ sở y tế hiện đại, với các chuyên gia hàng đầu.
Làm từ thiện không chỉ là 'duyên' mà còn là 'lời hứa'
Trước khi chính thức thành lập quỹ từ thiện vào năm 2016 cứu hàng trăm trẻ em Việt mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chị Thảo Hương cũng từng nhiều lần bỏ tiền túi ra để giúp đỡ các mảnh đời thiếu may mắn. Bà mẹ ba con bảo chị làm tất cả những việc đó đều xuất phát từ tấm lòng, bởi đứng trước những người nghèo bị đau ốm, trong lòng chị dâng lên "một điều gì đó xót xa" mà bản thân chị chẳng thể diễn đạt được thành lời.
Tuy vậy, nếu chỉ làm từ thiện một cách bộc phát như thế thì "chẳng đáng là bao" và khả năng của chị cũng có hạn, trong khi chị còn muốn giúp thật nhiều người. Biến cố đầu tiên đến với Thảo Hương khiến chị có suy nghĩ theo đuổi hoạt động thiện nguyện lâu dài là khi ba của chị bị ung thư và nằm điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Hàng ngày vào bệnh viện chăm ba, chị đều chứng kiến rất nhiều trẻ em bị bệnh nặng nhưng gia đình phải xoay xở từng ngày để có chi phí chữa trị. "Lúc đó, tôi và ba chỉ có một ước nguyện rằng sau này sẽ giúp đỡ được các em thật nhiều. Nhưng do bệnh tình của ba tôi mà ước nguyện này còn dang dở...", Thảo Hương chia sẻ.
Cho đến năm 2015, khi đang bầu bé thứ 2, chị Thảo Hương bị động thai. Chị đã rất sợ sẽ mất đi đứa con này và trong lúc không biết bấu víu vào đâu, Thảo Hương tự nhủ trong đầu một lời hứa rằng: "Nếu ông Trời giữ lại con cho con, con sẽ làm thật nhiều việc tốt và cứu giúp các sinh mạng khác". Lần đó, hai mẹ con chị đều khỏe mạnh lại và ca sinh nở "mẹ tròn con vuông".
Bẵng đi một thời gian, vào năm 2016, Thảo Hương gặp trường hợp em bé đang điều trị tại Singapore giữa chừng thì thiếu kinh phí. Chị đã chạy vạy khắp nơi để xin tài trợ cho bé. Sau lần đó, cùng với sự ủng hộ của mọi người, chị Thảo Hương đã quyết định thành lập quỹ từ thiện nhằm đem đến cơ hội sống cho nhiều hơn nữa trẻ em Việt, trong đó đặc biệt là các bé mắc bệnh tim, não úng thủy, nhiễm trùng não, xuất huyết não, khối u, hoặc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, tật mí mắt...
Ông xã và nhà chồng là hậu phương vững chắc
Tại Singapore, chị Thảo Hương hiện làm thư ký chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty Ấn Độ chuyên về lĩnh vực đầu tư chứng khoán, xây dựng, IT... Cộng thêm với việc là mẹ của 3 đứa con, Thảo Hương thừa nhận không dễ để cân đối hài hòa công việc xã hội, công ty và gia đình. Cũng có lúc quỹ thời gian của chị bị "lệch trục", chính ông xã là người hỗ trợ và kéo chị về với vị trí cân bằng.
Thảo Hương tâm sự: "Đôi khi công việc của tôi cũng bị quá tải. Nếu gặp trường hợp bệnh nhân nào nguy hiểm, cần sự hỗ trợ hoàn toàn của tôi thì tôi cũng chẳng có thời gian cho con cái và ông xã. Tôi thấy may mắn vì anh không bao giờ trách cứ, mà còn ủng hộ và hỗ trợ tôi rất nhiều. Mẹ chồng tôi cũng vậy".
Bên cạnh đó, bà mẹ ba con còn cảm thấy hạnh phúc khi trên con đường thiện nguyện, cô nhận được sự chung tay từ các mạnh thường quân và những tình nguyện viên. Một số bác sĩ tại các bệnh viện lớn ở Singapore cũng luôn sẵn sàng đồng hành cùng cô. "Bác sĩ chuyên gia Rajendra Tiruchelvarayan từ Bệnh viện Gleneagles là một trong số đó. Anh từng đồng ý mổ miễn phí, giảm chi phí điều trị cho không ít bệnh nhân nhi đến từ Việt Nam", Thảo Hương cho biết.
Sau 3 năm hoạt động, quỹ từ thiện do chị Thảo Hương sáng lập đã được nhiều người biết đến và đánh giá cao. Người phụ nữ với trái tim nhân hậu chia sẻ để có thể toàn tâm toàn ý đồng hành với các gia đình trong hành trình giành lại sự sống cho trẻ em, chị đã phải xây dựng một quy trình hoạt động minh bạch. Mọi khoản chi phí điều trị, diễn biến sức khỏe của bệnh nhi đều được cập nhật đầy đủ, rõ ràng, chi tiết. Chị mong muốn trong tương lai, quỹ từ thiện sẽ phát triển ngày càng bền vững để hiện thực hóa ước nguyện "cứu người" của chị và những người đồng cảm.