Bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ, và rồi cũng đến ngày đặc biệt như hôm nay, tôi có thể như bao người phụ nữ khác, ngồi gõ từng dòng chữ, kể lại chuyện tình của cuộc đời mình và chia sẻ hạnh phúc của mình bằng những tấm ảnh cưới để đời với mọi người...
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi và anh đã yêu nhau được hơn 8 năm rồi. Nó xuất phát từ sự rung động đầu đời của đôi trai gái mới lớn, ngày đó tôi và anh chẳng khác gì mặt trăng và mặt trời. Và tôi là mặt trời, anh là mặt trăng. Tôi nóng hừng hực như muốn thiêu đốt hết mọi thứ mỗi khi nhìn thấy anh, còn anh thì điềm tĩnh, nguội lạnh mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
Không bao giờ chúng tôi nghĩ có thể là một cặp. Thế mà câu nói "Ghét của nào trời trao của đó" có sai bao giờ. Trái tim chẳng bao giờ nghe lý trí cả. Chẳng bao giờ tôi có thể lý giải được sự vô lý đó cả. Nhưng dù sao tôi và anh cũng đã vững vàng đi trên từng ấy đoạn đường.
Trong đoạn đường có sự vô tư của một cô gái thích được tung tăng như tôi và sự bao dung, hiền dịu của anh đã vun đắp cho tình yêu của chúng tôi được bền lâu. Cho đến bây giờ, tình cảm đó vẫn chưa hề nhạt phai. Anh vẫn như ngày đầu dù cho đôi khi chúng tôi có phải mỗi người mỗi phương trời trong 3 năm vì anh phải đi du học..
Và dù cho đôi lúc tình yêu của tôi có nửa vời dành cho anh... Anh vẫn thế, vẫn cho tôi cảm giác được sức mạnh bờ vai của anh khi tôi cần. Rồi chúng tôi kết thúc chuyện tình đó bằng một sự khởi đầu trong hôn nhân. Hiện nay, chúng tôi cũng đã chính thức là vợ chồng được một tháng rồi. Chúc cho mọi ngưới luôn được hạnh phúc.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu Chăn ga gối đệm Edelin và đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng cùng các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.