Alexandra Kilmurray, bà mẹ hai con sống ở bang Florida, Mỹ, từng mất hơn một năm mới lấy lại cảm giác tự tin sau sinh. Trên Instagram, Kilmurray trải lòng về những "góc khuất" cùng trải nghiệm thực tế của việc mang thai và làm mẹ. Bài viết của Kilmurray đăng kèm bức ảnh chụp cận cảnh phần bụng thâm nhăn nhúm, đầy vết rạn, cạnh đó là cậu con trai của cô.
"Tôi biết nhiều người có thể đang nghĩ 'tại sao cô ấy lại đăng bức ảnh này', nhưng tôi đã mất 18 tháng để cảm thấy bình thường, 18 tháng để không khóc khi soi gương, 18 tháng để thấy mình đẹp trở lại", bà mẹ hai con viết.
"Không ai cảnh báo bạn về những mảng tối của việc mang thai và làm mẹ, hay thể xác và tinh thần của bạn thay đổi bao nhiêu sau sinh nở. Đó là quãng thời gian hậu sản dài và khó khăn với tôi. 18 tháng sau lần sinh con trai đầu và 5 tháng sau lần vượt cạn thứ hai, tôi thấy giống như cuối cùng mình có thể nhìn thấy ánh sáng. Thật diệu kỳ", Hello Magazine trích dòng tâm sự của Kilmurray.
Kilmurray khép lại bài chia sẻ bằng dòng khích lệ những phụ nữ bị trầm cảm sau sinh. "Chúc mừng các bà mẹ, những người đang chiến đấu với chứng trầm cảm sau sinh và vẫn đang thức dậy mỗi ngày vì các con. Chúc mừng các bà mẹ, những người vẫn khóc vì bao dấu vết trên làn da xuất hiện sau lần sinh những đứa trẻ hoàn hảo. Bao khó khăn rồi cũng qua và mọi chuyện sẽ tốt hơn", Kilmurray viết.
Bài viết của Kilmurray thu hút hơn 5.000 like trong khoảng vài ngày với nhiều bình luận khen ngợi cô trung thực và dũng cảm. Không ít người còn kể câu chuyện của mình và bày tỏ sự đồng cảm.
"Cô trông thật đẹp. Tôi ngưỡng mộ những vết rạn của cô. Tất cả những gì tôi thấy là một phụ nữ đầy sức mạnh bên cạnh một em bé đáng yêu", một người bình luận.
"Cảm ơn cô vì điều đó. Sau lần sinh con trai thứ hai, bụng tôi cũng rạn nhiều như vậy. Đã 6 tuần qua mà tôi vẫn khóc. Tôi cần đọc những gì cô viết và xem ảnh của cô. Hãy cứ như thế nhé bà mẹ trẻ", một mẹ bỉm sữa chia sẻ.
Hà Phương