Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống, tư tưởng bảo thủ, lại là con út nên không có tiếng nói và không được quyền phát biểu trong gia đình. Chính vì vậy, tôi thấy mình thụ động, bị động trong cuộc sống nhiều lắm. Tôi 20 tuổi, theo nhận xét của nhiều người là lớn rồi mà rất khờ dại, ngây thơ quá, ra đường dễ bị lừa. Bởi vậy, trong những bước đầu tiên chập chững ra đời, tôi gặp khó khăn rất nhiều về giao tiếp, sinh hoạt.
Nhiều người nói tôi khờ quá, dễ bị người ta khinh rẻ, lừa lọc và "leo lên đầu ngồi". Đôi khi, tôi thấy rất lạc lõng, thiệt thòi, ráng gồng mình lên để chống chọi lại những lúc đó và cảm thấy lo sợ, không thoải mái, trong khi bản thân không biết phải làm sao nữa. Tôi phải làm như thế nào bây giờ.
Ngân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu