Anh là một người đẹp trai, cao to và rất mực yêu em. Tuy rằng em là một sống trong thời hiện đại nhưng chỉ muốn dâng hiến tất cả cho anh sau khi kết hôn bởi vì em đọc, nghe, thấy rất nhiều những cô gái dại dột trao cái quý nhất của người con gái cho bạn trai rồi sao đó anh ra đi "không lời trăng trối lúc sau cuối".
Dù biết rằng anh là một người rất chung thủy, chỉ có mình em và không có tính lăng nhăng nhưng mà em luôn nguyện với lòng mình giữ gìn sự trong trắng cho đến khi thành vợ chồng. Nhiều lần anh cũng đòi hỏi, năn nỉ nhưng chỉ nhận một kết quả quen thuộc là: "Đêm động phòng rồi tính". Hiện tại em chỉ cho phép anh nắm tay, ôm, hôn mà thôi. Nhiều khi anh nói nếu không giúp anh giải quyết nhu cầu thì anh sẽ đi tìm gái ngoài đường để giải quyết (anh nói chủ yếu để chọc tức em) chứ em hiểu anh nếu không có tình cảm thì anh sẽ không thể làm chuyện đó với người khác.
Bây giờ em còn học khoảng bốn năm nữa mới tốt nghiệp, sau đó em học thêm hai năm cao học. Em nhờ mọi người tư vấn cho em là nếu để anh "nhịn đói" trong một khoảng thời gian dài như vậy thì anh sẽ như thế nào? Nếu không giải quyết nhu cầu sinh lý thì có ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là con cái sau này hay không? Nếu không đáp ứng cho anh nhiều khi em sợ khi không thể kìm chế được anh tìm những cô gái ngoài đường để giải quyết thì rất nhiều rui ro mang bệnh (vì anh không có nhiều kinh nghiệm nên em sợ không biết cách tự bảo vệ).
Hiện tại hai bên gia đình đã biết nhau và đồng ý sau khi em học xong sẽ kết hôn. Vì vậy em có nên cho anh ấy nếm trái cấm trước hôn nhân được không? Xin cho em một khuyên chân thành.
Phương Dung