Chào mọi người, bé nhà mình nay đã được 5 tháng 4 ngày, cân nặng gần 8kg. Ở nhà bé được gọi là Mít (tên thật là Linh Đan) - một loại trái cây mà ba mẹ bé rất thích. Trộm vía bé khá ngoan và hay cười mỗi khi có ai gọi. Bé hay quan sát mọi thứ xung quanh rồi bi bô như nhiều bé khác.
Theo cảm nhận của một người mẹ, mình thấy bé rất thích nghe nhạc, thích được nói chuyện với mọi người. Một khả năng mình thấy khá thú vị ở bé khi lần đầu mình thấy đó chính là lật, lật úp mặt xuống rồi lại lật ngửa lên. Mình khá bất ngờ vì trước đó chưa từng nghe ai nói hay chứng kiến cả. Điều này làm mình rất vui và thầm nghĩ con của mẹ đã lớn thêm một chút rồi.
Một buổi sáng thức dậy cũng như bao ngày khác, con dậy trước nằm lăn qua lăn lại rồi bi bô "i, a, o" mới làm mẹ thức sau. Theo thói quen, mẹ sẽ làm về sinh cá nhân trước rồi tới con. Trong trí nhớ của mẹ, lúc mẹ bước ra khỏi phòng là con nằm sấp, tức là vừa lật xuống nhưng khi mẹ quay lại thì con lại nằm ngửa. Lúc này mẹ thấy khá bất ngờ và tò mò vì thông thường khi con lật xuống mà muốn nằm ngửa lại phải có mẹ giúp. Lúc đó trong phòng không có ai ngoài con và mẹ. Thế là mẹ quyết định rình rập con. Mẹ cũng bỏ ra ngoài nhưng lần này mẹ đứng nép ở cửa. Ôi không thể tin được là con cũng lật ngửa lại được. Một tay con sẽ đưa qua phía tay còn lại, một chân sẽ hợp tác theo tay và vận dụng khả năng bẩm sinh của mình để con lật ngửa lên. Mẹ chăm chú quan sát con không rời mắt, nhưng thật không may, mẹ lại không cầm điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này của con. Thế là mẹ quyết định ngồi sau con, mở điện thoại chế độ quay video và chờ. Kết quả thật không làm mẹ thất vọng chút nào.
Ngay lập tức mẹ đã chạy đi tìm ba con và khoe. Ba con chỉ biết cười, cười và cười thôi chứ không nói được gì luôn... Hy vọng chia sẻ câu chuyện của bé nhà mình sẽ góp thêm phần thú vị cho cuộc thi. Thật sự đối với một người lần đầu làm mẹ như mình khi được tận mắt nhìn thấy những hành động cử chỉ của con qua từng ngày, nó như tiếp thêm động lực để mình chăm sóc bé tốt hơn.
Cuối cùng chúc tất cả mọi người trong Ban tổ chức cuộc thi cùng các mẹ và các bé luôn có nhiều sức khỏe , vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Đính kèm là một vài hình ảnh của bé , mời mọi người cùng xem nhé.
Đỗ Thị Hồng Nga
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |